Thưa Quý bạn đọc!
Tính đến hôm nay, 11-7-2009, Sài Gòn Giải Phóng 12 Giờ - nhật báo buổi chiều duy nhất ở phía Nam - đã ra mắt bạn đọc gần 3 năm. Chừng ấy thời gian, với sự ủng hộ của bạn đọc, của cộng tác viên, các đối tác, nhà tài trợ…, đội ngũ những người làm báo Sài Gòn Giải Phóng đã nỗ lực hết mình để thực hiện tâm huyết xây dựng và định hình phong cách cho một tờ báo buổi chiều. Nhờ sự ủng hộ ấy, Sài Gòn Giải Phóng 12 Giờ đã mang đến cho bạn đọc nhiều thông tin thời sự, hữu ích và đã để lại những dấu ấn khó quên trong lòng độc giả.
![]() |
Thí sinh xem gợi ý giải đề thi tuyển sinh ĐH-CĐ 2009 (ảnh chụp trước Trường PTTH Trưng Vương chiều 9-7). Ảnh: CAO THĂNG |
Tuy vậy, do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, trong bối cảnh cuộc cách mạng thông tin với sự xuất hiện và ngày càng phổ biến của các loại hình truyền thông đa phương tiện, ngành báo in cả thế giới đã và đang phải đương đầu với một cuộc thử thách chưa từng có. Tại một nền báo chí lớn mạnh hàng đầu thế giới là Hoa Kỳ, năm 2008, 5 tờ báo lớn nhất nước này là NYTimes, Los Angeles Times, Daily News, NYPost, Washington Post, đều sụt giảm lượng phát hành từ 1,9% đến 7,2%; nhiều tập đoàn báo chí như Tribune Company, Philadelphia Newspapers, Journal Register… phải lâm cảnh phá sản. Ở Việt Nam, theo thông tin từ cơ quan chức năng, đến nay đã có 4 tờ báo phải xin ngừng hoạt động, 5 báo xin giảm kỳ, 6 báo xin giảm trang; có báo lớn đã phải cắt giảm 20% lương nhân viên…
Trước tình thế ấy, tập thể những người làm báo Sài Gòn Giải Phóng, sau một thời gian dài trăn trở, đã phải đi đến một quyết định hết sức khó khăn: Tạm ngưng phát hành Sài Gòn Giải Phóng 12 Giờ một thời gian, kể từ sau số báo này, để tiến hành củng cố, tìm hướng đi mới, hiệu quả hơn…
Ban Biên tập, toàn thể đội ngũ những người làm báo Sài Gòn Giải Phóng nói chung, những người làm báo Sài Gòn Giải Phóng 12 Giờ nói riêng, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý bạn đọc, cộng tác viên, các cơ quan chỉ đạo và quản lý báo chí, các đối tác, nhà tài trợ…, đã hết lòng ủng hộ chúng tôi trong bước đường đã qua. Mong quý vị sẽ tiếp tục chia sẻ, đóng góp ý kiến, để Sài Gòn Giải Phóng 12 Giờ có thể trở lại với độc giả trong thời gian sớm nhất.
Ban Biên tập cũng mong quý độc giả, các cộng tác viên, các đối tác, nhà tài trợ… đã gắn bó với Sài Gòn Giải Phóng 12 Giờ, sẽ tiếp tục gắn bó với Báo Sài Gòn Giải Phóng bằng việc chuyển hướng mua - đọc, cộng tác, đăng quảng cáo… trên các ấn phẩm khác của báo như nhật báo Sài Gòn Giải Phóng buổi sáng, nhật báo Sài Gòn Giải Phóng Thể thao, Tuần san Sài Gòn Giải Phóng thứ bảy, Sài Gòn Giải Phóng Hoa văn, Sài Gòn Giải Phóng Đầu tư – Tài chính và báo Điện tử Sài Gòn Giải Phóng (tiếng Việt và tiếng Anh).
Một lần nữa, xin gửi đến Quý bạn đọc lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng!
BAN BIÊN TẬP
Các tin, bài viết khác
-
195 tuyến đường tại TPHCM đã được ngầm hóa lưới điện, cáp viễn thông
-
Miền Bắc, miền Trung lại sắp hứng đợt băng giá mới
-
Di dời khẩn cấp nhiều hộ dân vì công trình xây khách sạn gây sụt lún
-
Phát hiện 156 cá thể voọc gáy trắng gần khu dân cư ở Quảng Bình
-
Quận Bình Tân thu ngân sách vượt hơn 18% chỉ tiêu dù dịch Covid-19 phức tạp
-
Rà soát lại quy hoạch sân bay Quảng Trị
-
Người dân phản ứng vì bãi rác quá ô nhiễm
-
Bình Phước: Hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án đường dây 500kV Đức Hòa - Chơn Thành
-
Cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây sẽ có đoạn mở rộng lên 8 làn xe
-
Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Tân Sửu 2021 có gì độc đáo?