Một thanh niên tàn phế không tiền chữa trị

Bị chấn thương sọ não do gặp tai nạn giao thông trên đường đi làm về, từ hơn một năm qua, anh Nguyễn Văn Ngọc (ngụ xóm 7, xã Nga Tân, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) trở thành tàn phế. 
Gia đình anh thuộc diện nghèo của xóm 7. Khi anh bị tai nạn, ít tiền gia đình dành dụm từ làm cói đã “đội nón” ra đi.
Một thanh niên tàn phế không tiền chữa trị ảnh 1
Ông Nguyễn Văn Duyên (bố Ngọc) đau buồn chia sẻ: “Con tôi bất hạnh và khổ lắm, mọi sinh hoạt ăn uống, vệ sinh đều phải có người giúp đỡ. Không nhận biết được bố mẹ, người thân nữa. Bác sĩ kết luận nó bị chấn thương sọ não không hồi phục. Thương con lắm, nhưng gia đình khánh kiệt rồi. Giờ chỉ trông cậy vào những nhà hảo tâm, làng xóm thương giúp cháu sống từng ngày”. 
Mọi giúp đỡ xin gửi về Ban Công tác bạn đọc - Chương trình xã hội Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Hoặc chuyển qua tài khoản Báo SGGP: 310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TPHCM. 
Hoặc gửi trực tiếp bố anh Ngọc là ông Nguyễn Văn Duyên, địa chỉ: Xóm 7, xã Nga Tân, huyện Nga Sơn, Thanh Hóa. 

Tin cùng chuyên mục