Tôi đến khám tại Bệnh viện (BV) Chấn thương Chỉnh hình TPHCM lúc 7 giờ 30, nhưng thẻ tôi mang số 72 rồi. Ngồi chờ khám, tôi chứng kiến những cụ già từ các tỉnh, phải khăn gói lên từ khuya mới kịp khám, nếu không phải ở lại thêm một ngày nữa.
Có người đau nhức dữ dội, nằm trên xe đẩy rên la nhưng cũng phải chờ trong cảnh chen lấn. Bên trong phòng khám, bác sĩ làm việc cật lực vẫn không “giải toả” được lượng khách quá đông. Tôi biết bác sĩ ở nước ngoài trung bình khám cho một bệnh nhân mất từ 30 phút trở lên, còn bác sĩ ở nước ta khám cho một bệnh nhân cao nhất chỉ khoảng 5 phút.
Hôm đi thăm người bạn sinh con ở BV Từ Dũ, tôi chứng kiến thêm cảnh quá tải nữa! Vì không đủ giường bệnh nên các bà mẹ phải nằm chờ ngoài hành lang, có khi hai ba ngày sau mới được vô phòng. Số giường bệnh có hạn nên một giường có đến hai, ba người nằm rất chật chội, không xoay trở được, còn thân nhân nuôi bệnh phải nằm dưới đất. Được biết, các BV Ung Bướu, Phạm Ngọc Thạch, Chợ Rẫy… cũng rơi vào tình trạng quá tải như thế.
Tôi nghĩ Nhà nước cần nghiên cứu xây dựng thêm nhiều BV hơn nữa để có thể chăm sóc tốt sức khoẻ cho người dân. Bên cạnh đó, cần tạo điều kiện cho BV tư nhân cạnh tranh lành mạnh để giải quyết sự quá tải đang có chiều hướng phát triển.
THÁI DƯƠNG (Quận 4)