Mượn búa rồi bất ngờ chém chết chủ nhà

Sang nhà hàng xóm mượn búa, không thấy chủ nhà nên ông Dư đi thẳng ra sau lấy búa. Khi quay ra thì gặp chủ nhà, bất ngờ ông Dư dùng búa chém khiến người hàng xóm tử vong, vợ chủ nhà phải đi cấp cứu.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ngày 7-6, Công an huyện Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau) đưa ông Trần Văn Dư (45 tuổi, ngụ ấp Rạch Lùm A, xã Khánh Hưng) về đơn vị để điều tra là rõ cái chết của ông Lâm Minh Thi (47 tuổi, hàng xóm của ông Dư).

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, ông Dư sang nhà ông Thi mượn cây búa chẻ củi. Khi vào nhà không thấy ông Thi nên ông Dư đi thẳng ra nhà sau lấy cây búa. Tuy nhiên, khi bước ra thì gặp ông Thi, bất ngờ ông Dư dùng búa chém nhiều nhát vào người khiến ông Thi tử vong tại chỗ.

Chém xong, ông Dư quay vào nhà gặp bà Đặng Phương Thùy (vợ ông Thi), ông Dư tiếp tục chém khiến bà Thùy trọng thương rồi mới bỏ đi. Hiện bà Thùy đang cấp cứu tại bệnh viện.

Khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cà Mau phối hợp cùng công an địa phương đến hiện trường để điều tra vụ việc.

Theo người dân xung quanh, giữa gia đình ông Dư và ông Thi không có mẫu thuẫn, quan hệ hàng xóm thân thích. Tuy nhiên, gần đây ông Dư có dấu hiệu mắc bệnh trầm cảm. Trước hôm xảy ra vụ việc, ông Dư bị bệnh phải nằm hơn 10 ngày.

Tin cùng chuyên mục