Năm mới tốt lành!

- Đề nghị để tôi nói trước! Ông miệng ăn mắm, ăn muối hay nói bậy mà lỡ… xảy ra thiệt vậy, xui xẻo cả năm!
- Cái ông này! Đầu năm định khẩu chiến hở?
- Không, chỉ sợ ông nói xui. Tôi nói trước nha: Năm mới chúc mọi điều tốt lành, người người vui vẻ, nhà nhà sung túc, đất nước mạnh giàu!
- Tôi  chúc mọi người gói tất cả buồn giận của năm cũ, ném đi;  mở mắt, mở tai nhìn ra thế giới tươi đẹp; động tay, động chân làm việc hiệu quả!
- Lần đầu tiên tôi nghe ông nói điều tốt lành đó. Trong năm chỉ toàn nghe ông than van: Giá lên, đào đường, cúp điện, kẹt xe, tham nhũng…
- Ồ, trong năm sẽ nói lại thôi! Tôi nói những điều ấy chỉ mong chúng ta sẽ đón nhận điều tốt lành. Hãy nhìn thẳng khó khăn để có quyết sách đúng chứ! Còn đầu năm xin hãy dành cho nhau những điều tốt lành. Hy vọng điều tốt đẹp sẽ chiến thắng
- Ông chỉ nói… phải! 

             TƯ SÀI GÒN

Tin cùng chuyên mục