Tiền vệ Montevino (Napoli, trái) trong trận cuối mùa với Genoa.
Trong thập niên 80, Napoli đã thống trị bóng đá Ý khi vô địch 2 lần (1986-1987 và 1989-1990) và giành ngôi á quân 2 lần (1987-88 và 88-89). Họ thắng Cúp UEFA năm 1990, và đoạt Cúp Italia 3 lần để trở thành CLB thành công nhất ở miền Nam Italia.
Trong lịch sử, Napoli là CLB thành công thứ 9 trong bóng đá Italia. Nhưng lịch sử đã sang trang vào tháng 8-2004 khi CLB tuyên bố phá sản với món nợ 70 triệu euro và phải xuống chơi ở Serie C.
CLB đổi tên thành Napoli Soccer và được gầy dựng lại dưới tay ông Chủ tịch Aurelio De Laurentis - một nhà sản xuất phim nổi tiếng. Đến ngày 23-5-2006, De Laurentiis mới phục hồi tên cũ của đội là Societe Sportiva Calcio Napoli.
Những chiến binh phương Nam đã trở lại Serie A trong ngày cuối mùa đầy kịch tính khi họ cầm hòa 0-0 trên sân Genoa để dắt tay nhau thăng hạng nhờ đội đứng thứ 4 Piacenza không thắng nổi Triestina (khiến Piacenza kém đội hạng ba Genoa đến 10 điểm - một khoảng cách miễn thi đấu play-off như điều lệ giải). Chủ tịch De Laurentis nói: “Đây không phải là tất cả những gì mọi người mong đợi. Tôi luôn nói các chàng trai phải bình tâm. Chúng ta là một đội bóng trẻ và chỉ mới được gầy dựng cách đây 30 tháng. Chúng ta đang đi trên hành trình dài, từ địa ngục để trở lại thiên đường”.
De Laurentis đã gầy dựng một đội bóng hoàn toàn mới trong mùa hè năm 2004, ông cảm ơn HLV Edy Reja và Tổng Giám đốc Pierpaolo Marino, “những người là trung tâm của kế hoạch này. Chúng tôi chỉ mới bắt đầu và từ bây giờ tôi sẽ chiến đấu cho một kiểu cách khác trong bóng đá”.
Cho dù chỉ mới trở lại Serie A sau 6 năm chìm đắm ở vực sâu, Napoli thể hiện quyết tâm gầy dựng một đội hình đủ sức cạnh tranh ở tốp đầu Serie A. Tổng Giám đốc Marino thổ lộ: “Kỷ nguyên mới của Napoli bắt đầu từ 3 năm trước sự xuất hiện của De Laurentis, đây chỉ mới là bước định hình, nhưng là bước đi rất quan trọng và hoàn toàn khác cuộc chiến năm qua khi đội bóng non trẻ của chúng tôi phải chiến đấu với một đối thủ già dặn như Juventus để giành quyền thăng hạng”.
“Chúng tôi hoàn toàn xứng đáng trở lại Serie A. Giới mộ điệu luôn gần gụi đội bóng với bình quân 40.000 người mỗi trận. Thành công này có công sức rất lớn của người dân Naples”.
HLV Edi Reja không che giấu vẻ hài lòng khi đưa đội từ Serie B lên thẳng giải đấu đỉnh cao quốc gia: “Hai lần thăng hạng trong 2 năm chắc chắn là một kỳ công, đó là điều không dễ thực hiện. Các chàng trai đã chơi một mùa giải xuất sắc. Công việc của họ chẳng bao giờ dễ dàng trong một thành phố như Naples, nơi họ luôn được quý mến và luôn cảm thấy áp lực”.
Gã khổng lồ phương Nam đã trở lại với tham vọng lớn lao và cuộc hồi sinh này hứa hẹn sẽ dài lâu chứ không chóng vánh như lần trở lại hồi năm 2000.
NHẬT TÂN