Nga: 1 ngày, 2 nhà báo bị ám sát

Ông Gadzhi Abashilov, 58 tuổi, Giám đốc Đài phát thanh và truyền hình Dagestan, phía Nam Nga, đã bị bắn chết vào tối 21-3 (giờ địa phương).

Thủ phạm đã bắn nhiều phát đạn vào chiếc xe hơi chở ông Abashilov, đang đậu tại một cửa hàng mua sắm ở thành phố Makhachkala. Ông Abashilov đã chết trước khi đến bệnh viện. Người tài xế của ông bị thương khá nặng.

Ông Gadzhi Abashilov là một nhà báo nổi tiếng ở Dagestan, trước khi lên làm giám đốc đài phát thanh và truyền hình quốc gia ở Dagestan, ông từng là thứ trưởng bộ thông tin của cộng hòa Dagestan.

Vụ ám sát ông Abashilov diễn ra chỉ vài giờ sau khi một nhà báo khác của Dagestan, Ilyas Shurpayev, 32 tuổi, phát hiện đã chết vì bị bóp cổ trong căn hộ ở Moscow. Ông Shurpayev từng làm việc cho Kênh truyền hình 1 của Nga, chịu trách nhiệm đưa tin về vùng Bắc Caucasus. Hiện chưa rõ 2 vụ ám sát này có liên quan với nhau hay không.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Hiệp hội các nhà báo quốc tế đã yêu cầu chính phủ Nga nhanh chóng mở cuộc điều tra độc lập về 2 vụ sát hại này.  

T.H. (Theo Russia Today, THX)

Tin cùng chuyên mục