(SGGPO).- Hôm nay 16-6, TAND TPHCM đã xét xử sơ thẩm đối với Hoàng Thị Hằng (ảnh, SN 1985) về tội “Giết người”. Tại phiên tòa, bị cáo khai nhận cùng anh N.H.L. (SN 1987) sống chung như vợ chồng tại một phòng trọ trên đường Lý Chiêu Hoàng phường 10 quận 6. Trong cuộc sống chung, giữa hai người thường xuyên cự cãi nhau vì anh L. hay đi nhậu.
![]() |
Dẫn giải bị cáo Hoàng thị Hằng về trại giam |
Vào khoảng 23 giờ khuya 1-9-2007, sau khi đã nhậu say, anh L. về phòng trọ và cãi nhau với Hằng, dùng tay đánh vào Hằng rồi bỏ đi ngủ. Nửa tiếng đồng hồ sau, có một người ở phòng trọ bên cạnh rủ anh L. qua nhậu chung.
Thấy chồng đi nhậu tiếp, Hằng cản nên bị anh L. dùng tay tát vào mặt, đánh vào đầu và dùng chân đạp vào bụng khiến Hằng bị té xuống sàn nhà, nằm gần kệ chén. Tức giận, Hằng lượm con dao Thái Lan ở kệ chén rồi chạy đến đâm một nhát vào cổ anh L.
Do vết thương quá nặng, anh L. chết trên đường đưa đi cấp cứu. Theo kết quả giám định pháp y, anh L. chết do vết thương đâm đứt động mạch dưới đòn trái, chảy máu trong lồng ngực.
Bị cáo khai rằng trước đây giữa hai người nhiều lần xảy ra xô xát, chủ tọa phiên tòa hỏi: “Bị cáo có biết lúc đánh nhau, việc cầm dao như vậy là rất nguy hiểm, có thể dẫn đến án mạng không?” – “Bị cáo không cố ý, chỉ cầm dao quơ đại, không ngờ xảy ra chết người”. Vị hội thẩm nhân dân phân tích thêm: “Bị cáo khai không cố ý giết anh L. nhưng lại cầm dao đâm vào cổ anh L. Dao là hung khí đặc biệt nguy hiểm, cổ là khu vực trọng yếu của con người, bị cáo phải ý thức được điều này chứ”.
Sau khi vụ án xảy ra, gia đình Hằng đã bồi thường cho gia đình anh L. 13 triệu đồng. Tháng 5-2008, gia đình anh L. làm đơn gửi VKSND TPHCM bãi nại cho Hằng. Ngoài ra, xét thấy nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ án này do lỗi của nạn nhân nên đại diện VKSND TPHCM giữ quyền công tố tại phiên tòa đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo từ 6 đến 7 năm tù. Tuy nhiên, xét thấy hậu quả của bị cáo gây ra đặc biệt nghiêm trọng nên HĐXX tuyên phạt Hằng mức án 8 năm tù, buộc Hằng tiếp tục bồi thường 12 triệu đồng mai táng phí và 30 triệu đồng tiền bồi thường tổn thất tinh thần cho gia đình anh L.
ÁI CHÂN
Các tin, bài viết khác
-
Công an TPHCM cảnh báo người dân trước cuộc gọi của người lạ xưng là công an, tòa án, viện kiểm sát
-
Giải cứu 5 người mắc kẹt trong đám cháy ở quận 8
-
Tạm giữ nhóm đối tượng sản xuất, buôn bán hàng giả thuốc bảo vệ thực vật
-
Giải cứu 7 người mắc kẹt trong đám cháy ở quận 10
-
Bộ Công an cảnh báo an ninh mạng trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng
-
Giả thiếu tướng quân đội để lừa đảo, bị phạt tù chung thân
-
Bắt vụ vận chuyển gần 90kg ma túy
-
CSGT TPHCM xử lý 38.900 trường hợp vi phạm trong đợt cao điểm kiểm tra
-
Quảng Trị: Liên tiếp phát hiện và bắt giữ 29 người nhập cảnh trái phép
-
Lập trang web để lừa đảo