Ngày đó có một dòng thơ Bình Định

sáng sớm mượt ánh nắng, chiều thu mưa hạt dài dải lụa.

tôi thương mẹ sinh tôi đêm lạnh gió heo may

tôi tìm về và say sưa một dòng thơ Bình Định

Ngày đó có một dòng thơ Bình Định

miền Trung nắng lắm, mưa nhiều, người hay chữ và thơ hay

nhớ một Quách Tấn, Yến Lan, Bích Khê, Hàn Mặc Tử, Xuân Diệu, Chế Lan Viên,…

gần 100 năm Thơ Mới Việt Nam!

tôi say mê dòng thơ Bình Định và nghệ thuật thơ Bình Định ngày ấy

này là nhìn và thấy

“Chị ấy năm nay còn gánh thóc

Dọc bờ sông trắng nắng chang chang”

(Hàn Mặc Tử)

này là thấy và nghe

“Trong vườn đêm ấy nhiều trăng quá,

Ánh sáng tuôn đầy cả lối đi”

(Xuân Diệu)

này là cảm

“Chao ôi thương nhớ, ôi thương nhớ,

Một cánh chim thu lạc cuối ngàn”

(Chế Lan Viên)

tôi ám ảnh thơ Hàn Mặc Tử hay thơ Hàn Mạc Tử ám ảnh tôi

mà đâu đâu tôi cũng thấy ánh sáng cỏ cây, hoa lá, áo trắng cô thôn nữ, lá trúc mặt chữ điền ....

để rồi hoài niệm về tình quê, tình thương.

dòng thơ Bình Định còn đó... và mãi đến bao giờ

trăng trăng trăng là trăng trăng trăng…Quy Nhơn!

quê hương Việt Nam nghĩa tình chung thủy

nơi anh chết cũng là quê anh đó

và câu ca vọng cổ nhớ thương hoài

trăng trăng trăng là trăng trăng trăng… Ghềnh Ráng ơi!

Tháng 7- 2022

Tin cùng chuyên mục