Nghi án cha bỏ thuốc sâu vào sữa đầu độc 3 đứa con

Trưa 9-1, thông tin từ Bệnh viện (BV) Nhi đồng Cần Thơ cho biết, vừa cấp cứu 3 đứa trẻ là anh chị em ruột bị ngộ độc thuốc trừ sâu gồm: L.N.T.A (10 tuổi), L.N.Q.T (7 tuổi) và L.N.T.N (5 tuổi), cùng ngụ xã Hoà An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

Một trong 3 bệnh nhi đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ
Một trong 3 bệnh nhi đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ

Theo bác sĩ Trần Cao Thái, Trưởng khoa Cấp cứu BV Nhi đồng Cần Thơ, 3 bệnh nhi nhập viện lúc 1 giờ 20 phút sáng 9-1, được chuyển từ Bệnh viện đa khoa huyện Long Mỹ (Hậu Giang) trong tình trạng ngộ độc thuốc trừ sâu nặng.

Ngay lập tức, bệnh viện đã nhanh chóng súc dạ dày, giải độc cấp cứu cho 3 bệnh nhi. Hiện tại tình trạng của 3 bệnh nhi có chuyển biến khá, nhưng bệnh vẫn còn nặng và đang được điều trị, theo dõi tại Khoa hồi sức chống độc của bệnh viện.

Liên quan đến vụ việc, sáng cùng ngày, bác sĩ Lương Hoàng Phúc, Phó phòng Kế hoạch Tổng hợp của BV đa khoa Trung ương TP Cần Thơ thông tin: “Vào khoảng 0 giờ 45 phút ngày 9-1, BV có tiếp nhận bệnh nhân L.H.S (39 tuổi, ngụ tại xã Hoà An) được chuyển lên từ BV đa khoa huyện Long Mỹ. Lúc vào viện anh S. tỉnh táo, có dấu hiệu sinh tồn, chẩn đoán ban đầu nghi ngộ độc thuốc trừ sâu…”.

Các bác sĩ đã tiến hành truyền dịch nhằm ức chế hấp thu chất độc vào cơ thể. Hiện bệnh nhân đang nằm tại Khoa Nội Tiêu hoá - Huyết học truyền máu của BV và chờ theo dõi từ 5-7 ngày. Anh S. chính là cha ruột của 3 cháu bé nói trên.

Theo người nhà anh S., vào tối ngày 8-1, cả 3 đứa con anh S. có sang nhà nội gần đó chơi, khoảng 22 giờ cùng ngày, khi nghe tiếng la thất thanh của 3 đứa nhỏ nên chạy qua xem thì thấy 4 cha con nằm la liệt, miệng sùi bọt mép nên người thân nhanh chóng đưa vào BV đa khoa huyện Long Mỹ cấp cứu. Sau đó anh S. được chuyển lên BV đa khoa Trung ương Cần Thơ, còn 3 con được chuyển vào BV Nhi đồng Cần Thơ.

Chị Nguyễn Thị K.L (vợ anh S.) cho biết: “Vợ chồng tôi không có mâu thuẫn gì. Cách đây khoảng một tháng do hoàn cảnh gia đình khó khăn, nên tôi lên TPHCM làm thuê kiếm tiền nuôi con. Sáng ngày 8-1 tôi về nhà dẫn con gái lớn (chị gái lớn của 3 bệnh nhi) lên TPHCM, thì rạng sáng hôm nay hay sự việc nên tức tốc chạy về”.

                                                          

Tin cùng chuyên mục