Ngư dân nghèo gặp nạn

Anh Hồ Văn Tới (sinh năm 1967, ngụ tại 159/3 ấp An Hòa, xã Mỹ An, huyện Thạnh Phú, Bến Tre), làm thuê cho chủ tàu biển để lo cho gia đình. Mỗi chuyến đi, tàu lênh đênh ngoài biển 3 tháng mới vào bờ. 
Ngư dân nghèo gặp nạn

Chuyến đi biển mới đây anh không may bị dây tàu quấn chân, bị thương nặng. Nhiều ngày chịu đau đớn, không có điều kiện chữa trị, khi tàu vào bờ, anh mới được đưa đến bệnh viện nên chân phải đã hoại tử, có nguy cơ phải tháo khớp. Hiện anh Tới đang điều trị tại khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM). 

Hoàn cảnh anh Tới rất khó khăn. Vợ bỏ đi 3 năm nay do vay nợ không có tiền trả, một mình anh dốc sức làm lụng lo cho mẹ vợ (70 tuổi) và 2 đứa con. Con gái lớn Hồ Thị Trúc Phương (22 tuổi) đang ở trọ, học năm cuối Trường Cao đẳng Nghề TPHCM.

Phương vừa học vừa đi phục vụ tiệc cưới cuối tuần, nhưng nửa năm nay không có việc do dịch Covid-19. Con trai nhỏ của anh Tới đang học lớp 8, sống với bà ngoại ở Bến Tre. Bác sĩ cho biết, sắp tới có thể phải mổ để sắp lại xương chân cho anh.

Con gái anh xoay xở đủ đường mới vừa đủ đóng tạm ứng viện phí, chi phí mổ phát sinh khiến các con anh vô cùng lo lắng. Dù kết quả điều trị thế nào, chắc chắn sức khỏe của anh Tới cũng suy giảm nghiêm trọng, khả năng không thể tiếp tục theo nghề. Việc học hành của các con anh cũng vì thế rất bấp bênh…

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng, 31010000231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (chi nhánh TPHCM) hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG 21-68.

Tin cùng chuyên mục