Người đàn bà tâm thần, cô đơn với nỗi khao khát một mái nhà

Người đàn bà tâm thần, cô đơn với nỗi khao khát một mái nhà
Người đàn bà tâm thần, cô đơn với nỗi khao khát một mái nhà ảnh 1

Bà Chi trước căn nhà lá của mình.
Ảnh: NHẬT CHINH

Bà Nguyễn Thị Kim Chi, 54 tuổi, ngụ tại ấp Xa Co xã Nhơn Bình, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long cuộc sống hiện nay hết sức thương tâm. Từ khi mẹ của bà là liệt sĩ Nguyễn Thị Tý hy sinh tháng 5-1964, mất mát đau thương khiến bà Chi thường hay bị hoảng loạn. Từ ấy đến nay, bà sống thui thủi một mình, không chồng con trong căn chòi lá tả tơi, nền đất ẩm thấp và cũng không được hưởng chế độ chính sách gia đình liệt sĩ.

Không ai không xót xa khi nhìn cảnh nhà bà Chi mái lá dột nát, nước tràn ngập nhà mỗi khi mưa lớn. Cuộc sống cơ cực nhưng bà không dám than thở với ai, chỉ biết nhỏ nước mắt, âm thầm gắng gượng làm thuê kiếm sống qua ngày. Ngoài chứng bệnh tâm thần, bà Chi còn thêm bệnh suy nhược cơ thể, thoái hóa khớp khiến bà không còn đủ sức đi làm thuê như trước. Cố gắng lắm cũng chỉ làm cỏ quanh xóm kiếm 7 - 10 ngàn đồng/ngày. Cơm nước, thuốc men chỉ gói trọn trong từng ấy tiền. Bà con xóm giềng cũng giúp chén cơm, tô cháo nhưng không thường xuyên được vì ai cũng nghèo. Do bệnh tật ngày càng nặng, bà Chi đi xin vải vụn về may thành từng cặp miếng nhắc nồi, đem ra chợ bán được 500đ/cặp. Ngày nào không bị chứng đau khớp hành hạ, bà Chi may được 5 cặp. Từ lâu bà mơ ước có tiền cất lại căn nhà, nhưng ước mơ ấy đối với bà ngày càng xa vời…

Qua bài viết này, người viết mong các nhà hảo tâm, những mạnh thường quân và bạn đọc Báo SGGP gần xa quan tâm giúp đỡ bà Chi có được mái nhà, viên thuốc, chén cơm để bà đỡ tủi cực trong những ngày cuối đời.

Ngân Minh

Tin cùng chuyên mục