
Ngày 23-9, hay tin Đại tá Nguyễn Văn Bảy, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam đã ra đi, không chỉ người dân thuộc khóm 4, thị trấn Lai Vung, mà cả những người con của tỉnh Đồng Tháp đều cảm thấy buồn bã vì sự mất mát này.

Mặc dù biết ai cũng không thể nào thoát khỏi quy luật sinh - lão - bệnh - tử, nhưng sự ra đi của ông Bảy làm người dân địa phương không khỏi bàng hoàng. Anh Nguyễn Nhứt Linh, một người dân ở Lai Vung, gạt nước mắt nói: Tôi thật sự không thể tin được. Mới mấy ngày trước, ông Bảy còn cho tôi mấy con cá lau kiếng, vậy mà nay…!
Những ân tình của ông Bảy đối với người dân xóm này không sao kể xiết. Anh Linh chia sẻ: Tôi rất muốn được gặp mặt ông lần cuối, nhưng không được. Nay, tôi cùng bà con lối xóm dọn cây, dọn cỏ, làm đường để đón ông Bảy trở về…!







Các tin, bài viết khác
-
Trao 114 sổ tiết kiệm cho con của công nhân mồ côi do dịch Covid-19
-
Đà Nẵng thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực
-
“Hố tử thần” xuất hiện giữa giao lộ tại TP Thủ Đức
-
Chấn chỉnh việc tăng giá, chèn ép khách đi xe tại sân bay Tân Sơn Nhất
-
Còn nhiều bộ, ngành không thống nhất quan điểm khi nghiên cứu giải quyết kiến nghị cử tri
-
Kịp thời đưa ngư dân bị bệnh về gia đình
-
Nhân sĩ Hồ Ngọc Nhuận: Một nhà báo nhân văn sâu sắc
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ kỷ niệm 90 năm thành lập tỉnh Gia Lai
-
Bà Rịa – Vũng Tàu: Vùng Cảnh sát biển 3 thăm khám và trao 300 suất quà cho ngư dân
-
Nghiên cứu triển khai tuyến đường sắt nối TPHCM với Cần Thơ, Cà Mau