Đó là chị Nguyễn Thị Thới ở tổ 2 thôn Phước Hà, xã Bình Phú, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Đã 4 năm, kể từ năm 2003 đến nay, chưa bao giờ chị có một giấc ngủ trọn vẹn, vì mỗi lần đặt lưng xuống giường là y như có tảng đá đè lên ngực khiến chị không thể thở được.
Vì thế, chỉ khi nào mệt quá chị mới tựa lưng vào tường và thiếp đi chốc lát. Biết mình lâm trọng bệnh nhưng nhà quá nghèo, chị không dám đi bệnh viện mà chỉ uống thuốc nam theo kiểu ai chỉ gì dùng nấy và vẫn gắng sức làm lụng nuôi sống gia đình. Đến tháng 6 năm nay, nhận thấy sức khỏe quá suy kiệt, chị đành liều vay 6 triệu đồng từ nguồn quỹ xóa đói giảm nghèo Ngân hàng Chính sách xã hội để đi bệnh viện.
Các bác sĩ ở Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, chị bị cả hai chứng bệnh: hẹp hở van 2 lá, tăng áp phổi rất nặng, cần phải phẫu thuật gấp mới có cơ hội sống sót. Chị rụng rời chân tay khi được biết để phẫu thuật chị cần phải có ít nhất 60 triệu đồng, một khoản tiền mà cả đời chị nằm mơ cũng không thấy được. Hiện nay, gia đình chị thuộc diện hộ nghèo điển hình của xã, tài sản trong gia đình chẳng có gì đáng giá ngoài 4 sào ruộng là nguồn sống duy nhất của gia đình 5 miệng ăn gồm 2 vợ chồng, 2 đứa con nhỏ và một mẹ già ngoài 80 tuổi. Chồng chị, anh Lê Bản cũng bị bệnh sỏi thận và gai cột sống hành hạ nên chẳng làm lụng gì được. Vì thế gia cảnh chị đã khó khăn nay còn khó khăn hơn.
Với số tiền mổ tim quá lớn, sự sống của chị Thới chỉ còn biết trông mong vào sự giúp đỡ của cộng đồng xã hội. Chúng tôi tha thiết kêu gọi các nhà hảo tâm hãy mở rộng vòng tay nhân ái, cưu mang chị Thới vượt qua căn bệnh hiểm nghèo, trở lại cuộc sống bình thường như bao phụ nữ khác.
ĐOÀN NGỌC NGHĨA