Người phụ nữ với số phận buồn...

Người phụ nữ với số phận buồn...
Người phụ nữ với số phận buồn... ảnh 1

Lấy chồng mới được một tháng, nỗi bất hạnh đã ập xuống cuộc đời người phụ nữ này. Đầu tiên là chứng đau ngang thắt lưng, đau dữ dội, dai dẵng. Bác sĩ cho biết, chị bị khối u chèn cột sống, làm hai chân bị tê rồi liệt dần. Chạy chữa chỉ làm giảm đau, chứ không thể khỏi được.

Từ vùng quê nghèo Nghệ An, Phạm Thị Tình (ảnh) cùng chồng vào TPHCM vừa kiếm việc làm, vừa chữa bệnh. Mới đi làm được mấy tháng, chị phải nghỉ ở nhà vì bệnh ngày càng nặng thêm. Đến nay, sau 3 năm phát bệnh, hai chân chị Phạm Thị Tình đã teo quắt lại và chị không còn đi đứng được, ngồi cũng rất khó khăn. Những ngày mới phát bệnh, đi đâu chị Tình còn có chồng bế đặt lên xe máy chở đi.

Còn bây giờ, đi đâu cũng chỉ có một mình. Chị phải nhờ mấy anh xe ôm bế đặt lên xe. Phạm Thị Tình cho biết, chồng chị sau nhiều lần động viên chị cùng về quê không được, anh đã bỏ về quê với lý do phải… phụng dưỡng cha già. Tình kể trong nước mắt “Gia đình anh ấy bảo tôi ký vào đơn ly dị để anh lập gia đình khác. Tôi buồn quá, nhưng đành chịu chứ biết sao!…”.

Hiện nay, Phạm Thị Tình sống cùng người chị ruột ở Thủ Đức, mỗi ngày chữa bệnh bằng thuốc Nam. Uống thuốc đều đặn thì hai chân đỡ đau nhức. Có tiền thì lấy thuốc một lần uống một tháng, không có tiền cứ phải đi lấy thuốc hàng tuần hoặc vài ba ngày đi một lần. Mong bạn đọc và bà con hảo tâm khắp nơi hãy chia sẻ, giúp tiền chữa bệnh và động viên, an ủi để người phụ nữ này bớt tủi cực trong những ngày còn lại của cuộc đời… Xin liên hệ Ban Chương trình xã hội Báo SGGP số 436 NTMK quận 3 TPHCM.

Nam Kha

Tin cùng chuyên mục