Người rửa phèn cho đất

Người rửa phèn cho đất

(SGGP-12G).- Anh Trần Thành Công (Ba Công) được nhiều người biết đến không chỉ vì anh là Trưởng ban quản lý Khu du lịch sinh thái rừng tràm Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp mà anh còn là một trong những người tiên phong khai phá cánh đồng hoang vắng năm xưa để hình thành nên Khu du lịch sinh thái rừng tràm Gáo Giồng ngày nay!


1. Tiếp chuyện với tôi trong phòng làm việc của anh, hớp ngụm trà nóng thơm lừng, anh tâm sự: “Tôi là đứa con thứ ba trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng, có 5 anh em. Năm 20 tuổi, tôi tham gia công tác tại Huyện đoàn Cao Lãnh để xây dựng nông thôn mới…

Trước đây, Khu du lịch sinh thái Gáo Giồng thuộc địa bàn xã Phong Mỹ là một vùng đất hoang vu rất khó sống. Bởi, nơi này là vùng đất khắc nghiệt đầy nắng và gió; cỏ năn và lúa trời; muỗi mòng và đỉa vắt; cá chim và rắn chuột… của Đồng Tháp Mười một thời vang danh: “Muỗi kêu như sáo thổi, đỉa lội tợ bánh canh, cỏ mọc thành tinh, rắn đồng biết gáy”…

Mùa khô, đất nứt nẻ như ô cờ tướng, còn mưa xuống thì nước dậy phèn… Nước uống và sinh hoạt không có, bà con phải dùng xe trâu vận chuyển nước hàng chục cây số vào để sử dụng.

Bến đò Khu du lịch Gáo Giồng. Ảnh: T.L.

Bến đò Khu du lịch Gáo Giồng. Ảnh: T.L.

Cuối năm 1985, UBND huyện Cao Lãnh quyết định thành lập lực lượng thanh niên xung phong, anh Ba Công được điều động từ Ủy viên Thường vụ Huyện đoàn sang giữ chức vụ Chỉ huy trưởng lực lượng thanh niên xung phong (thuộc Tiểu đoàn 705) để tiến quân vào khai thác Đồng Tháp Mười.

Với bản tính năng động và nhiệt huyết của tuổi trẻ, ngay sau khi đảm nhận trọng trách được giao, anh Ba Công vừa thực hiện vai trò chỉ huy - vừa cùng với hàng trăm thanh niên xung phong bắt tay vào đào kênh, xẻ rạch, làm thủy lợi nội đồng để tháo chua - rửa phèn; đào đắp lộ giao thông, làm cầu, đặt cống, lên liếp trồng tràm…

Qua quá trình lao động vất vả và cật lực của con người chịu đựng gian khó, mầm sống của những héc-ta tràm đã vươn lên và phát triển tạo thuận lợi cho nhiều loài động vật hoang dã lũ lượt kéo về trú ngụ, sinh sôi và hình thành cảnh quan môi trường sinh thái độc đáo như huyền thoại…

2. Đến năm 2001, Ban quản lý rừng tràm Gáo Giồng được thành lập do anh Ba Công làm trưởng ban có nhiệm vụ  quản lý, bảo vệ, phát triển khu rừng tràm và các loài động thực vật quý hiếm khác… Toàn Khu du lịch sinh thái Gáo Giồng hiện có gần 1.700ha rừng tràm; trong đó, có khoảng 40ha là nơi trú ngụ của hơn 15 loài chim nước, hàng chục loài cá nước ngọt cùng nhiều loài lưỡng cư, bò sát và các phiêu sinh vật khác...

Gió chiều ở Khu du lịch sinh thái Gáo Giồng lướt nhẹ trên cành cây, ngọn cỏ. Mặt nước dập dờn. Trong ánh hoàng hôn từng bầy chim bay về tổ hót véo von, lảnh lót trong một khung cảnh diễm huyền. Nước gợn sóng lăn tăn, từng ngọn lá tràm rung rinh xào xạc, bông tràm tỏa hương thơm ngào ngạt... tạo nên một khung cảnh thiên nhiên êm đềm, thơ mộng... thu hút hàng chục ngàn du khách đến tham quan, nghỉ mát…

Tại đây, du khách tiêu khiển bằng cách ngồi câu cá và thưởng thức các món ăn đặc sản vùng sông nước Nam bộ như cá lóc nướng trui cuốn lá sen non, gạo huyết rồng hấp hạt sen, ốc hấp tiêu, rắn nuớng mọi, chuột xào củ kiệu, ếch rang muối, các loài cá tươi nấu canh chua với bông súng đồng, bông điên điển, cá lòng tong kho tiêu, cá rô đồng kho tộ…

3. Bây giờ, đến Gáo Giồng ai cũng cảm nhận được bộ mặt nông thôn đã thay đổi, khởi sắc. Cánh đồng hoang vu năm xưa, nay đã trở thành Khu du lịch sinh thái rừng tràm Gáo Giồng thật trù phú, chan hòa ánh điện. Những con lộ nông thôn vượt lũ đã được trải bê tông, láng nhựa bằng phẳng; cầu bê tông vững chải đã được xây dựng nối liền đôi bờ kênh. Dọc hai bên đường là những căn nhà tường, nhà ngói khang trang, đẹp mắt… với dàn ăng ten nhô cao biểu hiện cho sự khá giả - sung túc của vùng sâu Đồng Tháp Mười. Phía sau nhà là cánh đồng lúa hai vụ thẳng cánh cò bay…

Khu du lịch sinh thái rừng tràm Gáo Giồng là mô hình sinh thái Đồng Tháp Mười thu nhỏ đang lưu giữ nhiều loài động vật quý hiếm và là lá phổi xanh của con người, thu hút hàng chục ngàn khách trong và ngoài nước đến tham quan, du ngoạn…

Tuy nhiên, điều trăn trở và nguyện vọng của anh Ba Công mà anh tâm sự trước khi chia tay với tôi là: “Trong thời gian tới, hy vọng Đảng và Nhà nước sẽ quan tâm hỗ trợ nhiều hơn nữa cho khu du lịch sinh thái này xây dựng thêm các công trình, hạng mục, tái phục chế thời khẩn hoang, tạo điều kiện thuận lợi trong việc dã ngoại vui thú điền viên để nơi đây trở thành trung tâm khu du lịch xanh, một bảo tàng thiên nhiên có tầm cỡ cùng với tính hiếu khách và phóng khoáng của người Nam bộ, thu hút ngày càng đông khách đến tham quan, du ngoạn và nghỉ ngơi sau những tháng ngày làm việc, lao động mệt nhọc và căng thẳng…”.

Trần Trọng Trung

Tin cùng chuyên mục