Nguyễn Quang Sáng với “Chim bay về núi”: Người phương Nam đau đáu hướng về cội nguồn

ảnh
Nguyễn Quang Sáng với “Chim bay về núi”: Người phương Nam đau đáu hướng về cội nguồn

Kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội, giới văn học nghệ thuật trong cả nước đang nhộn nhịp chuẩn bị các tác phẩm chào đón sự kiện này. Nhà văn Nguyễn Quang Sáng (ảnh) cũng gấp rút hoàn tất tác phẩm kịch bản điện ảnh mới nhất của ông về tình cảm những người con ở phương Nam đối với thủ đô ngàn năm văn hiến.

- PV: Được biết nhà văn đang viết kịch bản bộ phim nhân dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội. Ông có thể cho biết qua nội dung kịch bản này?

Nhà văn NGUYỄN QUANG SÁNG: Đầu tiên phải nói là thời gian quá gấp rút. Mới hồi đầu tháng 7, các anh em ngoài Bộ VH-TT-DL mới mời tôi ra để thảo luận về nội dung chương trình chào mừng 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội dành cho khu vực phía Nam. Lúc đó, các anh đề nghị tôi viết một kịch bản phim thể hiện nỗi niềm nhớ mong, hoài niệm của người dân phương Nam với vùng đất sông Hồng có Thăng Long-Hà Nội. Tôi để ý thấy các bộ phim chào mừng dịp lễ lớn này đều lấy đề tài lịch sử xưa như về Trần Thủ Độ, Lý Công Uẩn…

Mình ở phương Nam, thời gian mở cõi mới chỉ mấy trăm năm, không thể so lịch sử với ngàn năm của thủ đô. Cần phải tìm một thời khắc lịch sử nào đó vừa khắc họa được tình cảm của người dân phương Nam với Thăng Long-Hà Nội, lại vừa thuận lợi cho mình trong sáng tác. Trong điều kiện đó, tôi chọn bối cảnh của phim kéo dài từ thời điểm những người con phương Nam xuống tàu tập kết ra Bắc năm 1954, cho đến khi họ vượt Trường Sơn quay lại miền Nam.

Tình cảm của những người con miền Nam, những người mà cha ông họ đều có nguồn gốc từ Bắc bộ tiến vào Nam mở cõi gần 300 năm, giờ quay lại, trong một giai đoạn lịch sử đặc thù chất chứa rất nhiều tình cảm, tâm tư. Tư liệu để viết lấy từ chính bản thân tôi, người đã đi tập kết từ Cà Mau năm 1954, và trở về qua đường Trường Sơn năm 1966. Kịch bản phim dự kiến dài 90 phút.

- Kịch bản phim có tên là gì và với tư cách là tác giả, ông có nhắm ai sẽ là đạo diễn phim chưa?

Kịch bản phim của tôi mở đầu bằng hình ảnh một đàn chim đang giang cánh bay về núi, về nơi nguồn cội của nó. Chính từ hình ảnh này, tôi lấy cái tên cho kịch bản phim là “Chim bay về núi”, như một biểu tượng của người con quay về đất tổ, khác với yếu tố “về tổ” như là quay về với gia đình. Tuy nhiên, một điều đặc biệt là tình cảm của nhân vật chính không hoàn toàn đặt hết tại Hà Nội. Tất nhiên, hình ảnh Hà Nội, thủ đô vẫn chiếm vị trí quan trọng nhất trong phim, nhưng bên cạnh đó còn có cả những địa danh khác như nông trường tại Ba Vì, Thanh Hóa… Và tất nhiên cũng không thể thiếu một chút tình cảm bạn bè, tình yêu nam nữ.

Một cảnh trong phim “Cánh đồng hoang” do Nguyễn Quang Sáng viết kịch bản.

Một cảnh trong phim “Cánh đồng hoang” do Nguyễn Quang Sáng viết kịch bản.

Về đạo diễn, nhiều người hỏi sao tôi không ưu tiên đề cử cho con trai mình là đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đảm nhiệm. Thật ra thì Dũng còn quá trẻ và thiên về chất hiện đại, thật khó có thể phản ánh những suy nghĩ tình cảm của một thế hệ cha ông trong lịch sử. Bên cạnh đó việc làm phim cũng quá vội, Dũng đã có hợp đồng hết trong thời gian tới đây nên cũng không thể tham gia làm bộ phim này. Tôi đã nhắm một đạo diễn cho kịch bản phim của mình, bản thân anh cũng đã đồng ý và theo tôi, anh hoàn toàn có đủ trình độ cũng như kiến thức để có thể chuyển tải kịch bản của tôi thành tác phẩm điện ảnh. Đó là anh Trịnh Lê Văn, Trưởng ban Văn nghệ Đài truyền hình Việt Nam (VTV).

Bên cạnh trình độ, điều tôi quý nhất ở anh là sự nhiệt tình và lòng đam mê với đề tài này. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng là ở ban tổ chức, ngay cả việc sẽ sản xuất phim theo dạng nào, phim nhựa hay phim chiếu truyền hình, tôi cũng không biết được. Điều hiện nay tôi quan tâm nhất là hoàn tất bản thảo vào cuối tháng 7 này.

- Chỉ còn mấy ngày nữa là đến cuối tháng 7, liệu nhà văn có chắc sẽ hoàn thành kịch bản? Dự kiến thì bao giờ phim sẽ ra mắt?

Đó là cái cố tật của tôi, lúc nào cũng bận rộn bạn bè, người quen, khiến thời gian viết bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, như đã nói, kịch bản phim này hoàn toàn lấy từ hồi ức của tôi, một hồi ức khắc sâu vào tâm trí giờ chỉ cần thể hiện ra dưới dạng kịch bản phim nên cũng không quá mất thời gian. Tác phẩm cũng đã đi được hơn 2/3 chặng đường, trong khi còn đến gần 1 tuần nữa mới đến hạn nộp, tôi nghĩ thời gian như vậy là quá dư rồi. Hồi viết kịch bản phim Cánh đồng hoang tôi cũng chỉ mất có một tuần là hoàn tất.

- Rất cảm ơn nhà văn.

Tường Vy (thực hiện)

Tin cùng chuyên mục