Hoạn lộ chứ không phải quan lộ
Trong tập 7 bộ phim truyện Chạy án chiếu trên kênh truyền hình VTV4 ngày 23-11-2006 có sai sót đáng tiếc. Những nhà làm phim đã cho bà vợ một thứ trưởng nói với chồng như sau: “Những việc gì cản trở con đường quan lộ của anh, thì anh cứ việc tránh đi”.
Mục “Nhặt sạn văn nghệ” đã có lần phân biệt rõ quan lộ là đường cái quan để đi lại, còn hoạn lộ mới là con đường làm quan. Vì vậy trong trường hợp này thay vì “quan lộ”, nhân vật nên nói cho chính xác là “hoạn lộ”. Và mong rằng sai sót này đừng bao giờ lặp lại.
TRƯƠNG NGUYÊN TUỆ
Nhân vật trẻ mãi với thời gian
Bộ phim truyền hình nhiều tập “Muối mặn gừng cay” do Lê Ngọc Linh làm đạo diễn. Phim là câu chuyện trải dài nhiều thập kỷ, nên hầu hết các nhân vật đều thay đổi hình dáng, diện mạo cho hợp với thời gian.
Ngay như Sơn - chàng trai trẻ thông minh, điển trai, năng nổ trong vai ông chủ xưởng dệt lụa (cảnh đầu phim) về sau đã có dáng dấp một lão nông cần mẫn trong cảnh thăm thú vườn dâu (cảnh cuối phim).
Ấy vậy mà Thúy (nhân vật trung tâm của câu chuyện) suốt chiều dài câu chuyện, từ cảnh ban đầu (là cô thôn nữ xinh tươi, trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc mưu sinh) cho đến cảnh cuối (đưa hài cốt của bố về quê an táng bên dượng, mẹ), trừ trang phục có đổi thay, còn dung nhan, diện mạo vẫn trẻ trung, tươi tắn như xưa!? Quả là nhân vật hiếm có, trẻ mãi với thời gian!
TÂN PHONG