- Thể hiện tình cảm cũng nên có chừng mực
Gần đây các kênh truyền hình VTV1, VTV3, VCTV3 liên tục đưa tin nhắn của bạn xem đài gửi Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, vô địch giải bóng chuyền nữ quốc tế tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh tháng 5-2007 vừa rồi.
Đa số các tin nhắn rất cảm động, có tính khích lệ động viên cao. Chẳng hạn “Đội tuyển của ta thật tuyệt vời, hãy tiếp tục cố gắng!”, “B.T.H. rất cừ, anh mãi mãi là fan của em!”, “Chúc đội tuyển bóng chuyền nữ không ngừng tiến bộ, thi đấu thắng lợi”.
Nhưng một số tin nhắn thể hiện tình cảm quá lố như: “D.C. ơi, anh muốn cưới em!”, “N.H., anh yêu em, cho anh số điện thoại!”… Thiết nghĩ thể hiện tình cảm trên phương tiện thông tin đại chúng cũng nên có chừng mực.
T.N.T.
- Nói trỏng
MC của Chương trình “Con đường âm nhạc” đêm chủ nhật 3-6-2007 xinh đẹp, trẻ trung, có kiến thức âm nhạc rất tốt, nhưng khi trò chuyện, phỏng vấn nhạc sĩ Huy Du lại có những lúc quá tự nhiên. Nhạc sĩ Huy Du với mái tóc bạc trắng thế mà cô MC lại quá vô tư, khi nói: “Cái lý của… Huy Du, cái tình của… Huy Du”.
Đúng lý nên nói rằng: “Cái lý của nhạc sĩ Huy Du, cái tình của nhạc sĩ Huy Du”… thay vì cứ nói trỏng như thế. Với một người lớn tuổi nếu không gọi là nhạc sĩ thì cũng nên gọi là chú, là bác chớ ai đời lại gọi tên trống không như thế.
Nguyễn Thị Ngọc Điệp
- Tình huống mâu thuẫn
Phim “Sóng gió cuộc đời” chiếu trên HTV7 có những tình huống và lời thoại khá buồn cười. Như ở cảnh Trung vào thăm Lan ở bệnh viện, câu đầu tiên là: “Em thức rồi à? Anh có mang cháo vào cho em đây”. Nhưng chỉ ít phút sau, Trung lại bảo: “Thôi em nằm nghỉ đi”. Cà mèn đựng cháo vẫn để nguyên mặc dù Lan bị đói từ ngày hôm trước.
Và người xem cũng bất ngờ với cách xử lý của bà ngoại Lan. Trước đó, bà lên án quyết liệt mẹ Lan vì ham tiền nên gả Lan cho người mà Lan không hề yêu. Bà ngoại Lan cũng biết cháu mình có cảm tình với Trung và sẽ không có hạnh phúc nếu buộc phải lấy Cường, một người có tính độc tài và hay ghen. Thế mà sau khi đám cưới không thành do bị Phong – một thanh niên hàng xóm thầm yêu Lan – đến phá, chính bà lại đề nghị mẹ Lan đưa Lan đến nhà đàng trai xin lỗi để tổ chức đám cưới lại!??
Nguyễn Thị Nguyệt
Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, Tân Bình