Nhặt sạn văn nghệ

  • Sai một chữ, sai cả ý câu...

Trong lễ trao giải thưởng cuộc thi “Cảm nhận ca khúc hay” phát hình trên HTV7, có nhắc đến bài hát “Câu hò bên bờ Hiền Lương” (nhạc Hoàng Hiệp, lời Đằng Giao), ca sĩ Mỹ Lệ hát: … “Ngăn sông nối bến, cho nàng về anh…”

Đã “ngăn”, lại còn “nối” (!?). “Ngăn” thì còn làm sao mà “về” được? Phải hát đúng nguyên bản là:

“Khai sông nối bến, cho nàng về anh…”

Hát, phải suy nghĩ kỹ lời và ý câu. Ca sĩ Mỹ Lệ hát bài “Vì đâu em chết?” của nhạc sĩ Thanh Trúc rất hay, nhưng hát bài “Câu hò bên bờ Hiền Lương” chưa đạt và tự ý sửa lời nhiều chỗ so với bản gốc.

Yển Thư

  • Tình tiết vô lý

Trong phim Mảnh vỡ chiếu trên HTV9, anh Toàn vì đam mê hội họa mà không được mẹ cho phép nên đã phản ứng bằng cách… giả điên để được tự do vẽ vời. Và anh đã giả thật đến nỗi mẹ anh ta phải mời bác sĩ về chích thuốc, thậm chí đưa vào nhà thương điên vì có lần anh ta đã gây sát thương cho bản thân mình và người khác, lao vào xe đang chạy ngoài đường. Giả điên mà giỏi thế thì phải vì một động cơ mục đích nào cao cả hơn mới phải. Chứ thanh niên thời nay mà chỉ vì mê vẽ, mẹ không cho lại không có cách gì khác đến nỗi phải giả điên vậy sao! Bà mẹ ấy có uy lực gì mà lớn thế? Anh ta giả bộ nghe lời mẹ rồi ra ngoài vẽ ai mà biết? Hoặc có thể phản kháng bằng cách bỏ nhà đi…

Cùng trên HTV9, phim Hoa dã quỳ có bà Mai ngang nhiên ẵm con của một du khách đang chơi trên bãi biển rồi bỏ chạy giữa thanh thiên bạch nhật. Bà mẹ mất con vừa rượt theo vừa gào thét mà chẳng có ai giúp đỡ. Bà Mai bắt cóc con bé mang về nuôi đến gần 20 tuổi mà chẳng ai phát hiện. An ninh ở Việt Nam tệ đến vậy sao? Công an Việt Nam dở đến thế sao?

Hiện tại có nhiều phương tiện để giải trí, xin đừng để khán giả giải trí bằng phim truyền hình phải bực mình vì đang “ăn” ngon mà gặp phải “hạt sạn” quá bự.

Minh Vũ (Nguyễn Trãi – Q5)

Tin cùng chuyên mục