Nhặt sạn văn nghệ

  • Hẳn chưa rành luật lệ giam giữ!

“Hoa cỏ may” - phim truyền hình nhiều tập của VFC, phát hình trên VCTV2 - là phim thuộc dạng tâm lý xã hội. Phim đã liên kết nhiều mảnh đời khác nhau về thân phận, tâm tình, giới tính. Nhưng có lẽ để thêm phần “mùi mẫn”, các nhà làm phim đã không ngần ngại cho tình cảm thể hiện cả ở trong nhà giam. Đó là cảnh trong tập cuối, khi Nga (người yêu của Thái) trước khi ra Bắc đã vào trại tạm giam thăm Hùng (bạn thân của Thái, và cũng có thời thầm yêu trộm nhớ Nga). Sau những lời thăm hỏi, từ biệt bình thường, là những lời tỏ tình, thề thốt, hẹn hò, khi chia tay họ còn ôm nhau thắm thiết, nước mắt tuôn rơi lã chã…, dưới sự “giám sát” của anh cảnh vệ trại giam(?).

Đạo diễn hẳn không mấy rành luật, nên mới có cảnh này!

Tân Phong (P10 Phú Nhuận)

  • Nhạc cụ một đằng, âm thanh một nẻo

Trong phim “Ván cờ tình yêu” (tập 28) chiếu trên HTVC gia đình ngày 28-3-2008 có cảnh: Vĩnh và Hân đang cùng ăn tối trong nhà hàng. Cạnh bàn tiệc được bố trí 4 nhạc công biểu diễn bài “Sérénade”. Cụ thể gồm: 2 người kéo violon, 1 người đàn contrebasse, và người còn lại đàn violoncelle.

Vậy mà, âm thanh được phát ra là cả một dàn nhạc giao hưởng “đồ sộ”. Lạ hơn nữa khi tiếng flute trỗi dậy (tất cả nhạc cụ khác đều dừng hẳn, nhường cho flute thể hiện) thì lại chiếu cận cảnh cả hai nhạc công violon đang say sưa kéo đàn(?) Điều này chứng tỏ ê kíp làm phim đã không phân biệt được âm thanh của từng nhạc cụ, nên mới có cảnh tréo ngoe như vậy.

Anh Tuấn

  • Trích dẫn thơ Đường luật sai niêm luật

Ai cũng biết luật thơ Đường rất khắt khe. Nhưng cái hay của thơ Đường vừa ở ý tứ sâu sắc, vừa ở câu chữ được chọn lọc cân đối, đúng niêm đúng luật. Vậy mà trong chuyên mục Câu chuyện văn nghệ trên báo SGGP số ra ngày 16-3-2008, tác giả trích dẫn hai bài thơ Đường luật của Ngân Giang và Tú Mỡ đều có câu không đúng luật! Cụ thể: Bài của Ngân Giang:

Múa bút ngỡ nên hàng vạn chữ
Chạy ăn chẳng biết đến bao giờ…
Chuyện cơm áo còn não lắm cơ!

Thực ra là:

Múa bút ngỡ nên trong chốc lát
Chạy ăn không biết đến bao giờ
Chuyện áo cơm còn não lắm cơ!

Còn bài của Tú Mỡ:

Đã nổi tài danh từ thuở ấy
Hãy nâng sự nghiệp lúc bấy giờ

Xin sửa lại cho đúng là lúc bây giờ. Chỉ bỏ một dấu sắc, bối cảnh từ thời quá khứ chuyển sang thời hiện tại, câu thơ lại đúng luật, nghe xuôi tai.

Trương Nguyên Tuệ

Tin cùng chuyên mục