Bát nháo trước cổng sân khấu Trống Đồng

Sân khấu Trống Đồng (12B Cách Mạng Tháng Tám, phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM) là một địa chỉ được giới yêu ca nhạc ưa thích. Thế nhưng cách tổ chức buổi biểu diễn chương trình ca nhạc đặc biệt “Một thoáng quê hương” tối 25-3 khiến nhiều người phiền lòng khi để xảy ra cảnh náo loạn, ẩu đả giữa các “cò” vé với khách xem ca nhạc ngay trước cổng.
Bát nháo trước cổng sân khấu Trống Đồng

Sân khấu Trống Đồng (12B Cách Mạng Tháng Tám, phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM) là một địa chỉ được giới yêu ca nhạc ưa thích. Thế nhưng cách tổ chức buổi biểu diễn chương trình ca nhạc đặc biệt “Một thoáng quê hương” tối 25-3 khiến nhiều người phiền lòng khi để xảy ra cảnh náo loạn, ẩu đả giữa các “cò” vé với khách xem ca nhạc ngay trước cổng.

“Cò” vé đang chèo kéo khách trước cổng sân khấu ca nhạc Trống Đồng (ảnh chụp lúc 22 giờ ngày 25-3).

“Cò” vé đang chèo kéo khách trước cổng sân khấu ca nhạc Trống Đồng (ảnh chụp lúc 22 giờ ngày 25-3).

21 giờ 30, khi Ban tổ chức sân khấu bán hết vé thì ngoài cổng xuất hiện khoảng 5 - 6 “cò” vé đến chèo kéo khách, hét giá 190.000 - 250.000 đồng/vé (giá gốc 90.000 đồng/vé). Để được xem chương trình ca nhạc đặc biệt, nhiều người chấp nhận mua vé chợ đen đã mắc bẫy các “cò”.

Chị Trần Tú Thương ở quận 5, kể: “Khi hỏi giá thì “cò” bảo 190.000 đồng/vé nhưng khi đưa tiền thì lại hét lên 230.000 đồng/vé, không mua thì bị chửi bới, hăm dọa”.

Ngoài tranh giành khách, các “cò” vé còn chửi tục và xô xát lẫn nhau, gây mất trật tự. Người dân hiếu kỳ, người đi xem ca nhạc chen lấn xem cảnh ẩu đả, đứng tràn cả xuống lòng đường, gây kẹt xe kéo dài cả giờ trên đường Cách Mạng Tháng Tám.

Qua sự việc trên, đề nghị Ban tổ chức sân khấu ca nhạc Trống Đồng cần tổ chức lực lượng bảo vệ, có sự phối hợp với lực lượng công an trực gác để tránh tái diễn tình trạng bát nháo như trên. 

PHẠM MINH

Tin cùng chuyên mục