Sư giả tái xuất

Gần đây trên địa bàn TPHCM lại xuất hiện khá nhiều sư đi khất thực, nhất là trên các tuyến đường Ba Tháng Hai, Cách Mạng Tháng Tám, Trần Hưng Đạo… Được biết Thành hội Phật giáo TPHCM từ hàng chục năm qua đã không cấp phép cho các nhà sư đi khất thực, vì vậy có thể khẳng định tất cả sư đi khất thực trên đường phố là sư giả.
Sư giả tái xuất

Gần đây trên địa bàn TPHCM lại xuất hiện khá nhiều sư đi khất thực, nhất là trên các tuyến đường Ba Tháng Hai, Cách Mạng Tháng Tám, Trần Hưng Đạo… Được biết Thành hội Phật giáo TPHCM từ hàng chục năm qua đã không cấp phép cho các nhà sư đi khất thực, vì vậy có thể khẳng định tất cả sư đi khất thực trên đường phố là sư giả.

Chúng tôi đã theo chân 2 sư giả và mục kích kiểu kiếm tiền của họ. Các sư đi từ đường Ba Tháng Hai (quận 10) tới Cách Mạng Tháng Tám… để khất thực. Khoác trên mình tấm áo cà sa, tay nải, đầu cạo trọc, chân trần, các “sư” đi chậm rãi từng bước một, mặt lúc nào cũng cúi nhìn xuống đường. Thỉnh thoảng lại có người thành tâm tiến đến bỏ tiền vào bình bát cho sư, trong đó có cả những người lượm ve chai nhặt nhạnh từng đồng kiếm sống. Đoạn nào đông người dân thì hai sư đi chậm, khi người vắng dần trên đường phố, hai sư giả này đón xe buýt về con hẻm 202 Hải Thượng Lãn Ông, phường 14, quận 5.

Tại con hẻm này, qua nhiều ngày bám theo các sư, chúng tôi phát hiện ra đây là nơi tụ họp của khá nhiều sư giả, có cả sư cô. Cứ vào tầm từ 11 giờ đến 12 giờ 30 là các sư lần lượt tập họp ở đây, ăn uống, nghỉ ngơi, sau khi đi khất thực và trút bỏ lớp áo ngụy trang tu hành trên người, đếm tiền thu được. Thường ngày từ rất sớm họ đến và gửi xe máy trong con hẻm này, đến trưa lại trở về địa chỉ trên, nghỉ ngơi và lấy xe về nhà, có sư có người tới đón và thậm chí đi xe tay ga. Một người buôn bán ở đầu hẻm cho biết cứ vào buổi trưa là tất cả lại tới đây ăn cơm sau đó ai về nhà nấy.

Khất thực là truyền thống của nhà Phật nhằm khơi gợi lòng từ bi giúp người của bá tánh nhưng đã bị một số kẻ lợi dụng để kiếm tiền. Qua đây mong người dân cảnh giác hơn với những trò lừa đảo kiểu này. Và cũng mong các cơ quan chức năng sớm có biện pháp  giải quyết tình trạng này.

Hai người giả sư đi khất thực.

Hai người giả sư đi khất thực.

Người dân bố thí cho 2 sư giả.

Người dân bố thí cho 2 sư giả.

Khất thực xong, buổi trưa sư giả trở về con hẻm 202 Hải Thượng Lãn Ông.

Khất thực xong, buổi trưa sư giả trở về con hẻm 202 Hải Thượng Lãn Ông.

Thêm 1 sư giả khác trở về con hẻm 202 Hải Thượng Lãn Ông.

Thêm 1 sư giả khác trở về con hẻm 202 Hải Thượng Lãn Ông.

Một sư giả đã trút bỏ lớp áo tu hành, mặc bộ đồ nâu, tay xách túi ni lông ra về.

Một sư giả đã trút bỏ lớp áo tu hành, mặc bộ đồ nâu, tay xách túi ni lông ra về.

Có “sư” đi xe máy ra về.

Có “sư” đi xe máy ra về.

T.HÀ – B.PHƯỢNG – NIÊ

Tin cùng chuyên mục