Nhiều năm nay, đoạn đường tỉnh lộ 7 từ cầu Công Sở (xã Trung Lập Hạ) đến đầu đường Trung Lập (thuộc ấp Trung Bình, xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi, TPHCM) hơn 2.500m đã bị xuống cấp trầm trọng, nhiều nơi nền và lề đường sụt lún tạo thành hố, đọng nước thành vũng lầy trông rất mất vệ sinh.
Cầu Ba Son là công trình giao thông biểu tượng của TPHCM, kết nối trung tâm quận 1 với Khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP Thủ Đức). Những ngày gần đây, các mố trụ, hai dây văng trên cầu bị xịt sơn, vẽ bậy chằng chịt theo kiểu graffiti, tranh vẽ loại hình nghệ thuật đường phố.
Người dân thôn Vĩnh Phước (xã Quảng Lộc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) phản ánh, cột điện nằm giữa đường bê tông từ cầu Quảng Hải đi Lạc Giao chưa được di dời gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.
Nhiều hộ dân ở sát chân núi Bà Hỏa (thuộc tổ 3, khu vực 1, phường Đống Đa, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) đang sống nơm nớp bên một mảng núi bị cắt mất phần chân dẫn đến sạt lở, nguy cơ bung vỡ trong mùa mưa lũ sắp tới.
Hệ thống máy xay, máy nghiền, băng chuyền bằng sắt thép khổng lồ vẫn án ngữ lưng chừng chân núi Hồng Lĩnh chưa được doanh nghiệp tháo dỡ, di dời khỏi công trường, trở thành cái bẫy rất nguy hiểm.
Thời gian qua, quốc lộ 1A đoạn tránh phía Đông TP Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) xuống cấp, hư hỏng nặng, mặt đường hằn lún, bong tróc, xuất hiện nhiều ổ gà…
Dư luận xã hội đang rất bức xúc với việc Bộ LĐTB-XH chậm hoàn thiện dự thảo nghị định điều chỉnh tiền lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng (theo Nghị định số 42 của Chính phủ) cũng như chậm ban hành hướng dẫn việc tăng lương này.
Câu chuyện Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh công khai số điện thoại di động cá nhân của mình và chỉ trong hai ngày đã nhận hàng ngàn cuộc gọi, hàng loạt tin nhắn của người dân được báo chí đưa tin và được nhiều người quan tâm.
Để đảm bảo an toàn về điện, thời gian qua, đơn vị chức năng đã dựng khung và lắp ghép rào chắn bằng các tấm lưới sắt dài hàng chục mét, cao hơn 2m (ảnh) lấn ra gần giữa lòng đường Lê Văn Thiêm (phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh).
Dự án công viên cây xanh liên quan đến phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức, TPHCM, đã “treo” hàng chục năm qua nhưng không triển khai thực hiện khiến hàng trăm hộ dân sống trong khu vực này vô cùng khổ sở.
Bàn về câu chuyện làn sóng công nhân, người lao động ồ ạt rút tiền bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần, trong kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV, nhiều ĐBQH có ý kiến cho rằng nguyên nhân là do nhiều công nhân, người lao động có tâm lý bất an về chính sách BHXH.
Nhiều lần mua vé máy bay trên ví điện tử MoMo với các tiện ích như thanh toán nhanh, có gần đủ các hãng, chuyến bay nên tôi rất hài lòng. Tuy nhiên, tôi gặp phải thất vọng khi vé đặt bất ngờ có họ và tên bị “nhân đôi” nhưng MoMo đưa ra chính sách bất lợi cho hành khách so với các đại lý.
Trạm thu phí Bỉm Sơn thuộc Dự án xây dựng quốc lộ 1 đoạn tránh TP Thanh Hóa đặt tại Km286+397 quốc lộ 1A, trên địa bàn phường Bắc Sơn (thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa).
Mới đây, lãnh đạo Vietravel, Vietravel Airlines, TSTtourist, Du lịch Việt… đã phát đi cảnh báo một số đối tượng sử dụng hình ảnh, thương hiệu công ty để chào mời các tour lễ, tour hè trong nước và quốc tế hoặc tuyển dụng “việc nhẹ, lương cao”.
Thời gian gần đây, tình trạng “người lạ” dụ dỗ, lôi kéo trẻ em mua các loại kẹo bánh, hàng hóa có chất độc hại, nguy hiểm cho sức khỏe diễn ra ở nhiều nơi. Mới đây nhất là vụ 31 học sinh Trường Tiểu học Lý Tự Trọng (thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk) bị ngộ độc nghi sau khi nhận bóng bay từ người lạ.
Tôi sống và làm việc tại TPHCM, thường xuyên đi đường cao tốc mỗi khi về quê hay du lịch. Mỗi khi lái xe trên cao cao tốc TPHCM- Mỹ Thuận và TPHCM - Dầu Giây, tôi căng thẳng và lo lắng vì có nhiều bất cập. Là người trực tiếp tham gia giao thông (lái xe), tôi có một vài ý kiến, góp ý với các cơ quan chức năng những bất cập về biển báo, tăng cường lập lại trật tự, kỷ cương đảm bảo cho người dân được an toàn khi tham gia giao thông.
Nếu có dịp đi trên đường bên hông cầu Him Lam (bắc qua rạch Ông Lớn, thuộc địa bàn phường Tân Hưng, quận 7, TPHCM), nhiều người không khỏi ngao ngán lắc đầu khi thấy vô số bịch rác, xà bần lớn nhỏ nằm ngổn ngang bên lề, thậm chí còn tràn xuống cả lòng đường.
Trên Đường số 2, khu vực phía trước Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TPHCM (phường Linh Xuân, TP Thủ Đức, TPHCM) lâu nay luôn có rất nhiều bãi rác thải tự phát ngập ngụa trên vỉa hè lẫn cả dưới lòng đường.
Tại đầu đường số 11, nơi tiếp giáp với đường Nguyễn Duy Trinh (phường Trường Thạnh, TP Thủ Đức, TPHCM), từ lâu nay vẫn tồn tại một cây cột điện đứng án ngữ ở giữa đường (ảnh), không chỉ gây cản trở giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn cho người dân khi lưu thông qua khu vực này, nhất là vào ban đêm.
Thi thoảng có dịp đi tàu Thống Nhất Bắc - Nam, tôi quan sát thấy tại không ít các địa điểm mà đoàn tàu chạy qua, tình trạng vi phạm hành lang an toàn đường sắt khá phổ biến.
Tại thời điểm kiểm tra, khu đất trên là đất trống, có hàng rào, không lấn chiếm hẻm, không chứa hàng. Trong khu đất có để một số dụng cụ sinh hoạt gia đình. Qua cảm quan, đoàn kiểm tra không phát hiện mùi hôi.
Không khí yên bình, cây xanh, hoa lá bao phủ cùng nhiều tiện ích thiết thực (như hồ bơi, phòng tập gym, khu vực sinh hoạt văn hóa…) là đặc điểm chung của các chung cư cao cấp. Sống trong môi trường như vậy, hầu như ai cũng ý thức đi nhẹ, nói khẽ, không xả rác… Tuy nhiên, thời gian gần đây, phong trào cho thuê căn hộ chung cư ngắn ngày đã khiến cho đời sống của cư dân bị đảo lộn.
Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM đã được Quốc hội thông qua ngày 24-6-2023, nhưng đến nay nhiều người dân chưa biết nội dung ra sao vì chưa thấy tài liệu; trong khi đây là một nghị quyết rất quan trọng, được cán bộ và nhân dân TPHCM mong chờ từ mấy năm nay.