Tôi thật sự xúc động khi được xem cuốn phim tài liệu nghệ thuật truyền hình “Lời nguyền chiến thắng” vào 7 giờ 25 sáng 3, 4, 5, 6 Tết Tân Mão tức ngày 5, 6, 7, 8 tháng 2 năm 2011 của Hãng phim truyền hình TPHCM phát trên kênh HTV9 và truyền đi cả nước.
Hết tập 4 tôi nhận được điện thoại, nhắn tin của các cựu chiến binh và sinh viên quen biết đang ở các miền quê xa xôi được xem màn hình nhỏ. Họ từng gặp tôi và các nhạc sĩ đã mất, đã hy sinh ở chiến trường, các nhạc sĩ đang đau ốm như nhạc sĩ Hoàng Hiệp ngồi trên xe lăn, gặp các nhạc sĩ một thời trai trẻ đem tuổi xuân theo cách mạng sống trong ác liệt gian khổ của bom đạn qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, đã viết lên những tác phẩm có giá trị lịch sử như các nhạc sĩ: Lưu Hữu Phước, Hoàng Việt, Ngô Huỳnh, Văn Cao, Nguyễn Xuân Khoát, Nguyễn Thành, Nhật Lai, Diệp Minh Tuyền, Văn Cận, Văn Lưu, Lương Vĩnh, Trọng Loan, Huy Du, Vũ Thanh, Văn Chung, Trần Chung, Trần Hoàn, Đỗ Nhuận, Nguyên Nhung, Vũ Trọng Hối, Tân Huyền, Hoàng Tạo, Lê Yên… (đã đi xa) và các nhạc sĩ còn đang nặng nợ với sáng tác: Phạm Minh Tuấn, Trương Quang Lục, Phan Nhân, Huy Thục, Doãn Nho, Văn Ký, Trọng Bằng, Hồ Bắc, Thanh Anh, Phan Ngọc, Tố Hải, Lưu Cầu, Vũ Thành, Trần Hữu Pháp, Tôn Thất Lập, Trần Long Ẩn, Hoàng Hiệp, Phan Huỳnh Điểu, Lư Nhất Vũ, Triều Dâng, Hoàng Vân, Hoàng Hà, Phạm Tuyên…
Từ trái sang: Các nhạc sĩ Huy Thục, Doãn Nho, Xuân Hồng.
Các anh đã gieo trong hàng triệu trái tim những cảm xúc chiến công qua nhiều chiến trường ác liệt mà nghe vẫn tha thiết yêu thương, dào dạt sức sống.
Mùa xuân này đã phủ lên mái tóc các anh một màu mây trắng bồng bềnh vẫn bay lên cùng đất nước đón xuân như trong lời ca của nhạc sĩ Văn Cao “Mùa xuân đầu tiên”. Từ nay người biết quê hương. Từ đây người biết thương người…
Anh chị em cựu chiến binh và tuổi trẻ Việt Nam gửi lời cảm ơn tới các đạo diễn, kịch bản, quay phim, biên tập, cố vấn chương trình và tác giả lời bình… đã khéo dàn dựng thành phim nghệ thuật này. Phim tài liệu nghệ thuật “Lời nguyền chiến thắng” và hàng trăm ca khúc trong tập nhạc Hành khúc Giải phóng của NXB Trẻ đón xuân năm 2011 là những bài ca “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”. Nó càng khẳng định giá trị của nền âm nhạc cách mạng Việt Nam thật sự trong sáng, thật sự lành mạnh, hiện đại và đậm đà bản sắc dân tộc.
Trong chiến tranh cách mạng bảo vệ Tổ quốc, có hay không có những vũ khí hiện đại, chúng ta vẫn chiến thắng kẻ thù. Nhưng nếu không có ca hát, không có âm nhạc thì không thể nào vượt lên đánh giặc được. Đó là “binh chủng đặc biệt”. Âm nhạc là vũ khí sắc bén để lại cho mọi thế hệ, cho muôn đời sau những bài ca bất tử đi cùng năm tháng.
Các nhạc sĩ Việt Nam thực sự trung thành với nền âm nhạc Việt Nam và có công rất lớn đối với cách mạng, đối với đất nước. Đừng bỏ quên họ với những tác phẩm họ đã viết bằng máu và nước mắt để ca ngợi những khí phách anh hùng của một dân tộc anh hùng.
Gặp lại những gương mặt của mọi thế hệ nhạc sĩ Việt Nam trong phim “Lời nguyền chiến thắng” mới thấy được phần nào trăn trở phía sau của những bản nhạc khi các anh viết về cuộc đời, về quê hương đất nước, viết về các chiến trường máu lửa, viết về cuộc đời đang đổi mới hôm nay.
Tóc tuy đã bạc, mắt đã hơi mờ mà các anh vẫn cảm thấy mình còn nợ với đời nhiều lắm. Viết sao đây? Ấp ủ những cảm xúc để viết tiếp những tác phẩm cho kịp với sức sống mới hôm nay, viết cho ra được chất âm nhạc Việt Nam mà quần chúng đang mong ở những nhạc sĩ già và trẻ. Quần chúng không hài lòng về những bài ca trên sóng rên rỉ, ủy mị, thất tình, kêu gào, la hét, quay cuồng vô cảm không mang tính âm nhạc Việt Nam.
Chính vì vậy mà khi được xem phim tài liệu nghệ thuật “Lời nguyền chiến thắng” của mùa xuân Tân Mão năm 2011, mọi người yêu âm nhạc muốn được nhà đài phát lại để xem nhiều lần nữa và nên làm nhiều tập tiếp theo nữa. Các tác phẩm âm nhạc Việt Nam kể cả nhạc không lời và có lời vẫn có giá trị đối với chặng đường dài của lịch sử cứu nước và giữ nước.
Mong rằng sẽ được nghe, được xem thưởng thức các tác phẩm âm nhạc Việt Nam vang lên trong cuộc sống hôm nay và mai sau cho những mùa xuân tới tràn đầy sức sống.
Đạo diễn Cổ Trường Sinh (bìa trái) và hai vợ chồng nhạc sĩ Lư Nhất Vũ - Lê Giang (giữa) trên cầu Hiền Lương trong chuyến làm phim - Ảnh tư liệu của Lê Giang.
Đại tá, nhạc sĩ HUY THỤC