Những con ngựa đỏ trên thảm cỏ xanh

Máu, nước mắt, mồ hôi
Và những cú va chạm kinh người
Bao lần anh ngã xuống rồi đứng lên
Môi vẫn nở nụ cười bình thản 
Những con ngựa đỏ trên thảm cỏ xanh

Những cú đá phi thể thao
Bao trái tim đau quặn
Những con ngựa đỏ trên thảm cỏ xanh
Làm thăng hoa tình yêu triệu con người


Từ tuyết trắng Thường Châu 
Đến sa mạc Trung Đông
Đâu chỉ một cuộc chơi
Trái bóng bay theo lời tự tình dân tộc
Giọt mồ hôi trổ hoa hóa hình con chim Lạc
Những đôi chân không mỏi gối trước mọi trường thành
Dệt những giấc mơ hoa

Không khuất phục trước thử thách cam go
Dẫu là kiếm khách Samurai
Hay bầy sư tử lưỡng hà
Vẫn máu, mồ hôi 
Và nụ cười Việt Nam không tắt
Trên vùng đất ngàn lẻ một đêm

Các cổ động viên bay từ Việt Nam sang Dubai ủng hộ 
đội tuyển đấu trận tứ kết ASIAN Cup 2019 với Nhật Bản. Ảnh: QUANG TRƯỞNG

Những con ngựa đỏ trên thảm cỏ xanh
Vẫn những đường bóng thót tim,
Chóng mặt 
Bất chấp thắng thua
Làm mê hoặc bao bạn bè quốc tế gần xa.

                  Viết sau trận Việt Nam - Nhật Bản, đêm 24-1-2019

Tin cùng chuyên mục