Đoàn Fam Trip gồm các công ty du lịch, các phóng viên báo chí của Hàn Quốc, Malaysia, Indonesia, Việt Nam, Đài Loan và Hồng Công vừa thực hiện tour du lịch đến thành phố Pattaya theo lời mời của Tổng cục Du lịch Thái Lan. Họ thấy gì ở đó?
- Ngày…
Voi lên sân khấu trong Show Anlangkarn. Ảnh: THANH TÙNG
Xuống sân bay Bangkok, chúng tôi di chuyển bằng xe hơi khoảng 3 giờ thì đến thành phố biển Pattaya cách đó 147km. Năm 2005, có đến 5,3 triệu du khách đến đây du lịch, trong đó 66% là người nước ngoài, mang về cho Pattaya tổng doanh thu 48,52 tỷ baht.
Tổng cục Du lịch Thái Lan tổ chức giới thiệu (bằng ngân sách riêng-không vận động doanh nghiệp tài trợ) với đoàn tour đi du thuyền thăm đảo (koh) Lang với đầy đủ các trò chơi như ca nô, lặn biển ngắm san hô, tiệc đứng... thật ấn tượng.
Pattaya vốn chỉ là làng chài nhỏ bé cho đến khi quân đội Mỹ thiết lập căn cứ quân sự và giải trí vào năm 1959. Từ đó đến nay, Pattaya phát triển đồ sộ, trở thành tâm điểm của du khách quốc tế. Nhìn vào con số trên 300.000 khách Việt sang Thái du lịch (đa phần đến Bangkok và Pattaya) năm 2005, quả có nhiều điều suy nghĩ.
Ban ngày, Pattaya với các làng dân tộc Nong Nooch thuộc khu vườn quốc gia Thái luôn đông khách. Cảnh quan cũng như các làng dân tộc ở ta nhưng các dịch vụ, trò chơi hết sức phong phú như xiếc voi, đấm box, nhạc cổ truyền. Đến “đất nước Thái Lan thu nhỏ” tại km143 trên xa lộ Sukhuvit (tỷ lệ 1/25), coi như chúng ta đã đi du lịch qua hết nước Thái.
Công viên Vân Thạch với các kỳ hoa dị thảo, trại cá sấu hoang dã, hồ cá trê phi khổng lồ, trại cọp Siracha, vườn bướm... cũng chiếm mất 1-2 ngày tham quan của du khách. Chưa kể ngôi chùa gỗ khổng lồ (tỉnh Chonburi) và vườn trái cây nhiệt đới (tỉnh Rayong) gần đó cũng rất thu hút du khách.
- ...và đêm
Quá nhiều điểm vui chơi giải trí, dịch vụ vào ban ngày, đồng nghĩa với việc du khách liên tục “móc túi”. Đơn cử như tòa tháp 56 tầng trên biển Pattaya, muốn lên tầng thứ 52 ngắm cảnh, ăn uống phải chi ra gần 300.000 đồng (quy đổi ra tiền Việt), muốn vào ăn trái cây phải chi 60.000 đồng, muốn lên tàu ra ngắm san hô cũng tốn đến bạc triệu...
Trung tâm Du lịch Thanh niên xung phong (V.Y.C) của chúng tôi vẫn đón rất nhiều du khách quốc tế nhưng họ đến rồi đi các tỉnh khác chứ ít khi lưu lại TPHCM quá lâu (trong khi mỗi khách đến Pattaya lưu lại 3 - 4 ngày, tiêu xài riêng (ngoài tour) trên 1,2 triệu đồng/người - NV) bởi ở TPHCM siêu thị đóng cửa lúc 10 giờ, phố đi bộ thì chưa có, phố lưu niệm thì không đặc thù, phòng trà chưa phục vụ khách Tây. Nhìn từ Pattaya cho thấy, quản lý bằng thuế, bằng các lực lượng hành pháp... thì có lẽ tốt hơn là “giới nghiêm” mà chẳng thu được đồng đô la nào. |
Nhưng dấu ấn ở Pattaya chính là vào ban đêm. Cảnh sát du lịch xuất hiện nhan nhản trên phố tỷ lệ thuận với số quán bar, vũ trường, điểm massage (đủ loại)... Điều này khác với ở ta, du khách vừa đi chơi, vừa sợ bị trấn lột, móc túi, lừa đảo. Với du khách thích nghệ thuật, cho dù show diễn Alangkarn (tái hiện lịch sử Thái với sông, hồ, làng mạc, các trận chiến đấu, mưa bão... trên sân khấu) giá khoảng 500.000 đồng, vẫn có nhiều người mua vé. Với du khách muốn tìm cảm giác lạ, các boy show, girl show, boy&girl show, show tổng hợp... sẵn sàng phục vụ đến sau 0 giờ, giá vé từ 200.000-300.000 đồng, không rẻ.
Một chiêu thu hút khách ở Pattaya chính là các show diễn của người đồng tính luyến ái nam đã giải phẫu chuyển đổi giới tính. Ở các show Tiffani, Alcazar, những “nữ” vũ công đẹp mê hồn mang đến cho khán giả các bài hát mượt mà của các quốc gia trên thế giới. Chỉ riêng chụp hình chung với họ cũng tốn khá nhiều tiền. Chưa hết, suốt đêm dài các shop lưu niệm, cửa hàng ăn uống, cà phê, bar... ở đây luôn sáng đèn khiến du khách không thể nào chịu đi ngủ!
NGUYỄN TUẤN QUYỀN
(V.Y.C Tour)