
Ngoài những cái chết đuối của nhiều trẻ em trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp do cha mẹ bất cẩn thì dư luận cũng vô cùng căm phẫn trước không ít cái chết thương tâm mà nguyên nhân lại do chính các bậc làm cha làm mẹ gây ra. Dưới đây là 2 trong nhiều câu chuyện mà chúng tôi ghi nhận được từ thực tế rất đau lòng đó.
Giọt nước mắt muộn màng của bị cáo Huỳnh Thị Thúy Liễu khi bị phạt 15 năm tù về tội giết người
1. Năm 2007, khi đến xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng (Đồng Tháp) làm mướn, Lê Văn Ngọ (sinh năm 1978, ngụ xã Thường Lạc, huyện Hồng Ngự) quen biết với chị P.T.H. Sau đó hai người quyết định đi đến hôn nhân.
Cưới nhau xong, Ngọ về sống chung tại nhà riêng của vợ ở xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng. Đến khoảng tháng 2-2008, tuy vợ đang mang thai đứa con đầu lòng nhưng Ngọ vẫn thường đi nhậu nhẹt, không lo làm ăn nên vợ chồng thường cãi vả với nhau. Sau đó, chị P.T.H bỏ về nhà sống với cha mẹ ruột cũng tọa lạc tại xã Tân Hộ Cơ, còn Ngọ bỏ về xã Thường Lạc. Vào ngày 14-4-2008, chị P.T.H sinh được một bé trai (chưa đặt tên).
Mấy ngày sau, khi được người quen cho biết tin, Ngọ nhờ người cậu tên Tính làm nghề chạy xe ôm chở đến nhà cha mẹ vợ để thăm vợ con. Khi Ngọ đến, mẹ vợ Ngọ kêu ba ngày nữa phải đưa ba mẹ ruột của Ngọ đến nói chuyện, nếu không sẽ đem con của Ngọ đi cho. Nghe mẹ vợ nói vậy, Ngọ hâm dọa: “Người nào đầu bịt sắt mới dám cho con của tôi” rồi bỏ ra xe đi về.
Đi được một đoạn, sau một hồi suy nghĩ, Ngọ kêu người cậu quay xe lại để bắt con về nuôi. Anh Tính can ngăn: “Nó còn nhỏ để mẹ nó nuôi đi”. Tuy nhiên, Ngọ không đồng ý và nhảy xuống xe đi về nhà cha mẹ vợ. Thấy vậy anh Tính quay xe lại chạy theo sau. Khi Ngọ vào nhà bắt con, chị P.T.H nói “Nó còn nhỏ, anh muốn bắt thì đợi vài bữa nữa” nhưng Ngọ vẫn ẵm đứa bé đi. Ngăn cản không được, chị P.T.H lấy tả và tấm đắp của bé đưa cho Ngọ mang theo.
Trên đường về, Ngọ ghé nhà người bác ruột tại xã Thường Lạc hỏi xin cho mình và đứa con ở nhờ tại trại giữ ao cá phía sau nhà. Vào chiều ngày 12-5-2008, khi thấy con đang ngủ say, Ngọ mua rượu về trại cá ngồi uống một mình rồi nằm ngủ.
Đến khoảng 20 giờ cùng ngày thì đứa bé thức giấc, Ngọ thức dậy cho con uống sữa rồi ngủ tiếp. Cho đến khoảng 23 giờ đứa bé thức giấc lần nữa, Ngọ tiếp tục lấy sữa cho con uống nhưng đứa bé bị ọc sữa và khóc. Do không có tiền, trong lúc thấy con bị bệnh, nghĩ không nuôi nổi nên Ngọ đã bồng con đi xuống mé sông Tiền rồi thả bé xuống nước.
Khi đứa con chìm trong nước khoảng 5 phút, biết con đã chết, Ngọ bỏ đi về trại. Nhận được tin báo có xác chết không rõ nguyên nhân, Cơ quan Điều tra Công an huyện Hồng Ngự đã vào cuộc và làm rõ hành vi phạm tội của Lê Văn Ngọ. Rồi đây Lê Văn Ngọ sẽ phải lãnh một bản án nghiêm khắc của pháp luật và đối diện với bản án lương tâm của chính mình.
Luật pháp sẽ có những bản án nghiêm minh đối với những hành vi tội lỗi trên để răn đe chung nhưng đồng thời, qua những vụ việc trên (và cả những vụ mẹ hành hạ con, con đánh mẹ già mà báo chí đăng tải gần đây) cũng đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự xuống cấp của những giá trị đạo đức của xã hội. Mong rằng đây sẽ là những bài học sâu sắc nhắc mọi người tự soi rọi lại chính mình để sống nhân nghĩa, trách nhiệm và yêu thương nhau hơn! |
2. Huỳnh Thị Thúy Liễu, sinh năm 1984, ngụ thị trấn Hồng Ngự, huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp) sinh được đứa con tên là Bùi Thị Lựu. Bùi Văn Đào (chồng Liễu) thường đi nhậu nên cha chồng đòi đuổi vợ chồng Liễu ra ở riêng. Đã vậy, những lúc chị chồng Liễu đến thăm thường nói Lựu giống bên ngoại không giống bên nội khiến Liễu càng mang tâm lý buồn phiền.
Rạng sáng ngày 1-1-2008, vợ chồng Liễu thức dậy đi ra nhà trước mở đầu đĩa xem, để bé Lựu (30 ngày tuổi) nằm trong buồng. Lúc này Liễu nảy sinh ý định giết con nên bước ra cửa trước, rồi vòng về nhà bằng cửa sau để chồng không hay biết. Liễu vào buồng ngủ ẳm bé Lựu ra cửa sau đi đến kênh Long An, cách nhà khoảng 50m, rồi đặt bé Lựu úp mặt xuống nước.
Khi thấy bé hết giẫy giụa, biết bé đã chết, Liễu bỏ xác con tại đây rồi đi về và vào nhà bằng cửa trước, chui vào mùng nằm với đứa cháu đang ngủ phía trước nhà. Lúc đó, anh Đào (chồng Liễu) bước vào buồng phát hiện không còn bé Lựu nên bước ra hỏi Liễu. Khi nghe Liễu trả lời không biết, chồng Liễu hoảng hốt truy hô nhờ bà con chung quanh đi tìm.
Khoảng 1 giờ sau, bé Lựu được những người hàng xóm phát hiện đã chết, nằm úp mặt xuống nước dưới mé kênh Long An. Theo biên bản giám định pháp y, bé Bùi Thị Lựu tử vong do ngạt nước. Mới đây, Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã tuyên phạt bị cáo Thúy Liễu 15 năm tù về tội giết người. Dẫu có những giọt nước mắt muộn màng rơi tại phiên tòa thì cũng đã không thể làm sống lại sinh linh bé bỏng ấy, không thể hàn gắn hạnh phúc của một mái ấm gia đình.
HỒNG NGỰ