Dù đã hơn hai năm trôi qua, chúng tôi vẫn không sao quên được những ánh mắt trẻ thơ đăm đắm nhìn theo khi chúng tôi rời làng K’Nớt, một làng phong heo hút, biệt lập của xã Pờ Tó huyện Ia Pa; cũng không thể quên được hình ảnh những đứa trẻ trần truồng mái tóc khét nồng, đứng ngây người giữa cái nóng như thiêu như đốt của buổi trưa ở làng phong Ia Me huyện Chư Păh tỉnh Gia Lai.
Những người đàn ông, đàn bà tay chân không còn nguyên vẹn, đành chịu chôn chặt cuộc đời ở một nơi heo hút, nhưng những đứa con của họ dù lành lặn, không bệnh tật gì vẫn phải chịu một cuộc sống không biết đến ngày mai, cơm không đủ no, không đủ áo quần và không biết đến niềm vui ngày tết…
Trẻ em làng phong K’nớt không có khai sanh, không hộ khẩu và cũng chưa một lần đến trường, lớp.
Nỗi ray rứt thường trực ấy khiến chúng tôi quyết tâm phải làm một việc gì đó cho các em, ít nhất cũng đem đến cho các em một nụ cười, một chút hương vị của ngày tết, và những thành viên trong đoàn công tác lần ấy quyết tâm thực hiện một chương trình chăm lo tết cho đồng bào dân tộc Tây Nguyên, mà mở đầu sẽ là một đêm ca nhạc từ thiện mang tên “Xuân yêu thương” để gây quỹ chăm lo tết cho đồng bào nghèo, trong đó có đồng bào Tây Nguyên.
Còn nhớ lần ấy, trước khi rời làng phong Ia Me, ông Mai Bá Kiệt, lúc ấy là Trợ lý Tổng Giám đốc Công ty CP Vạn Phát Hưng đã xúc động đến nghẹn ngào khi tận mắt chứng kiến cuộc sống của người dân làng phong. Ngày tết cận kề mà những đứa trẻ vẫn trần truồng, không áo quần, không quà bánh. Phần quà chúng tôi mang đến cho mỗi gia đình đã đổi lấy biết bao nụ cười. Những đứa trẻ cầm con gấu bông chúng tôi mang tặng mà cứ moi trong ruột ra xem có cái gì để ăn không.
Ông Mai Bá Kiệt nói: “Bà con Tây Nguyên còn cực quá. Về thành phố chúng ta sẽ cố làm nhiều việc để sang năm quay lại Ia Me với nhiều quà hơn…”. Năm ngoái, chúng tôi đành lỗi hẹn với bà con làng phong Ia Me, làng phong K’Nớt và các buôn làng khác của Gia Lai, Kom Tum, vì phải dành phần quà tết cho bà con Đắc Nông, Đắc Lắc và các tỉnh miền Trung vừa trải qua bão lũ. Năm nay, vừa bắt tay vào chương trình chăm lo tết, chúng tôi lại nghĩ ngay đến những ánh mắt khắc khoải ở Tây Nguyên và lại càng thấy thôi thúc phải chuẩn bị cho những chuyến đi.
Ngay sau khi Báo SGGP có bài giới thiệu về chương trình ca nhạc từ thiện “Xuân yêu thương” gây quỹ ủng hộ đồng bào nghèo ăn tết tổ chức vào đêm 28-12 tại sân khấu ca nhạc Lan Anh (có truyền hình trực tiếp trên HTV 9), nhiều doanh nghiệp đã chuyển tiền vào tài khoản Báo SGGP ủng hộ chương trình. Một số công ty đăng ký tài trợ, trong đó có Công ty Dây và cáp điện Tân Cường Thành ký hợp đồng tài trợ 250 triệu đồng (đồng tài trợ chính), Công ty cổ phần Hùng Vương tài trợ 150 triệu đồng (đồng tài trợ)… Chúng tôi sẽ lần lượt đưa lên bảng vàng những đơn vị đóng góp ủng hộ và tài trợ cho chương trình này.
Xin liên hệ: Ban Chương trình xã hội Báo SGGP, 432-438 Nguyễn Thị Minh Khai quận 3 TPHCM. ĐT: 3834 0018.
Ý YÊN