Nữ hoàng quần vợt của Ả rập - Ons Jabeur: Màn trình diễn của Morocco ở World Cup truyền cảm hứng cho tất cả chúng tôi

Nếu như Ons Jabeur tại Wimbledon và US Open năm nay là niềm tự hào của Xứ sở Ả rập trong quần vợt - và trong thể thao, thì đội tuyển Morocco tại World Cup 2022 ở Qatar cũng là niềm tự hào của Xứ sở Ả rập trong bóng đá và trong cuộc sống. Nữ hoàng quần vợt của Xứ sở Ả rập đã từng là niềm cảm hứng của nhiều thanh thiếu niên khi giành vị trí Á quân ở… 2 Grand Slam đình đám gần đây. Giờ thì, chính cô cũng bị thu hút bởi màn trình diễn của Mãnh sư vùng Atlas!
Ons Jabeur ở MWTC nhưng vẫn chú ý đến tuyển Morocco ở FIFA World Cup
Ons Jabeur ở MWTC nhưng vẫn chú ý đến tuyển Morocco ở FIFA World Cup

Tay vợt nữ người Tunisia hiện đang xếp ở vị thế “dưới một người - nhưng trên cả vạn người” đã có trận đấu mở màn ở Giải đấu giao hữu - biểu diễn Mubadala World Tennis Championship (tại UAE) đầy thành công khi ngược dòng đánh bại Quý cô Anh quốc Emma Raducanu với điểm số 5-7, 6-3, 10-8. Tuy vậy bận rộn, cô vẫn dành thời gian theo dõi World Cup tại Qatar - và có thể sẽ xem cả trận đấu tranh Hạng 3: Morocco - Croatia, vì cô tin rằng đội bóng Xứ sở Ả rập đang truyền cảm hứng…

Tay vợt Ả rập đầu tiên lọt đến các trận chung kết ở đấu trường Grand Slam chia sẻ: “Các cầu thủ Morocco đang chơi rất tốt và truyền cảm hứng cho tất cả chúng tôi. Tôi chẳng thấy ngạc nhiên nếu một ngày nào đó, một đất nước châu Phi đăng quang ngôi vô địch World Cup. Tôi luôn tin vào điều đó. Đơn giản, tôi yêu mến tinh thần của Morocco hy vọng những quốc gia khác sẽ đi theo con đường rất tuyệt vời này, vì thành thật phải nói, trong thể thảo vốn chẳng có gì là không thể cả!”.

Cũng như tuyển Morocco đang là tâm điểm của thế giới Ả rập, Jabeur cũng là ngôi sao của Xứ sở phương Đông huyền bí này, bất cứ khi nào cô đến thi đấu ở các quốc gia thuộc về Ả rập. Tại UAE, cô là trung tâm của sự chú ý, chứ không phải những người kia, ngay cả “Quý cô Anh quốc” từng thắng US Open cũng không nhận được sự đãi ngộ giống như vậy. Nếu như đội tuyển Morocco là sự bùng nổ, Jabeur được xem là Người tiên phong cho thể thao Ả rập với giới quần vợt…

Ở Mubadala World Tennis Championship hồi năm ngoái, Jabeur - lúc đó vẫn chưa nổi tiếng như bây giờ, chỉ nhận được giấy mời khi sự lựa chọn hàng đầu của BTC: chính là “Quý cô” Raducanu buộc phải rút lui vì dương tính với Covid-19. Tuy là sự lựa chọn vào giờ chót, Jabeur vẫn chơi cực hay và cô đã đánh bại “Truyền nhân của Martina Hingis” Belinda Bencic với điểm số ngược dòng khá tương tự: 4-6, 6-4, 10-8. Kết quả đó, làm cô trở thành Ưu tiên hàng đầu của BTC giải MWTC. Giá trị Ả rập của cô đang khiến BTC cân nhắc mở thêm giải đơn nữ, song song với giải nam, thay vì đánh 1 trận đơn duy nhất như hiện này

Jabeur cho biết khi trả lời phỏng vấn mới nhất - sau trận đấu đơn nữ duy nhất của MWTC: “Tôi đã cố gắng nhớ lại để có thêm vui thích một chút ở trên sân đấu vì đó là khi tôi chơi bóng hết mình, và tôi đã làm như vậy. Có rất, rất nhiều người Ả rập ở ngoài đó ủng hộ tôi, điều đó thật tuyệt vời và thú vị. Đây là năm thứ 2 tôi đến với giải đấu này, tôi thật sự thưởng thức việc được thi đấu trên sân đấu này. Và tôi cũng rất sẵn sàng quay trở lại đây thi đấu kỳ giải năm sau!”.

Tin cùng chuyên mục