Nước mắt Lý Chiêu Hoàng

Giọt nước mắt em rơi 
Lạnh ngắt khán phòng 
Trong giọt nước mắt em có lầm than dâu bể
Nghe quằn quại nỗi đau nhân thế
Không trao vương quyền
Em trao số phận của non sông 
NSND Hoàng Yến (vai Lý Chiêu Hoàng) trong vở Thành Thăng Long thuở ấy. Ảnh: THÚY BÌNH
NSND Hoàng Yến (vai Lý Chiêu Hoàng) trong vở Thành Thăng Long thuở ấy. Ảnh: THÚY BÌNH

Không phải giọt nước mắt tục lụy đời thường

Giọt nước mắt em có sóng cuộn triều đông
Đốt ngọn lửa con tim thành thiên lý nhãn
Những ngai vàng, triều vua
Bà chúa ông hoàng chỉ là hữu hạn
Vượt qua những chật hẹp đời người
Những giành giật bon chen mưu bá đồ vương

Bước qua bãi lầy nho gia
Giọt nước mắt cuộc đời thao thức yêu thương
Đôi mắt trái tim nuôi tầm nhìn nhân thế
Cao hơn ngai vàng mọi triều vua
Là nỗi đau ngàn năm nô lệ
Giọt nước mắt em thăng hoa
Vai diễn - đời người

Em trong Lý Chiêu Hoàng
Lý Chiêu Hoàng trong em
Vai diễn? hay máu thịt cuộc đời?
Sân khấu bỗng nhòa đi
Chỉ còn bóng em bay lên trong giấc mơ huyền ảo
Nghe hồn dân tộc lung linh trong mắt bão
Và giọt nước mắt em kết trầm
Nuôi đất nước trường sinh

-------------------
Viết khi xem vở diễn “Thành Thăng Long thuở ấy”

   Tặng NSND Hoàng Yến

Tin cùng chuyên mục