Bố bị liệt hơn 10 năm qua, bà nội hơn 80 tuổi nay ốm mai đau không tiền mua thuốc, 4 đứa con trai chăm ngoan, học giỏi của anh Mai Văn Vương và chị Nguyễn Thị Bắc ở thôn Nam Phú xã Thạch Trung TP Hà Tĩnh có thể phải nghỉ học.
Đầu tháng 4 năm 1998, trong một lần đi chặt cây dộc bán kiếm tiền đong gạo, anh Mai Văn Vương bị rơi từ độ cao 15m xuống mặt đất khiến sống lưng bị gãy, nằm bất động 1 ngày 1 đêm. Các chiến sĩ Biên phòng phát hiện, đưa anh về cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, nhưng vết thương quá nặng, phải chuyển tiếp ra Bệnh viện Hà Nội.
Vợ và các con đang xoa bóp cho anh Vương.
Tại đây các bác sĩ kết luận anh bị gãy đốt sống lưng số 11 và 13, phải mổ khẩn cấp để thay đốt sống, nếu chậm trễ sẽ bị tê liệt toàn thân suốt đời. Chi phí cho ca mổ là 20 triệu đồng, nếu tính cả tiền viện phí và các khoản khác cũng ngót nghét 50 triệu đồng. Số tiền quá lớn đối với gia đình anh Vương, một gia đình được xếp hạng nghèo nhất ở xã Thạch Trung.
Không có tiền, gia đình đành phải chuyển anh về nhà tự điều trị bằng thuốc Nam. Đến nay, bệnh anh Vương không giảm mà ngày càng trầm trọng hơn, vừa bị liệt toàn thân nằm bất động trên giường, lại thêm căn bệnh viêm phổi, xơ gan, loét dạ dày, viêm đường ruột, teo cơ tay, hai chân lở loét… mọi sinh hoạt cá nhân hàng ngày đều do chị Bắc và các con lo liệu.
Ngồi xoa bóp chân cho chồng mà nước mắt chị Bắc cứ tuôn trào. Năm học mới đã bắt đầu nhưng con đường đến trường của 4 đứa con của anh chị là các cháu: Mai Văn Ánh (16 tuổi, vừa thi đậu vào lớp 10 Trường THPT Lê Quý Đôn), Mai Văn Sáng (13 tuổi, học lớp 8), Mai Văn Danh (11 tuổi, học lớp 4) và Mai Văn Nghĩa (9 tuổi, học lớp 3) càng trở nên xa vời vợi…
Mong những tấm lòng hảo tâm cùng chung tay giúp đỡ để giúp gia đình này thoát khỏi hoàn cảnh cơ cực, tạo điều kiện để 4 đứa trẻ có cơ hội học hành…
DƯƠNG QUANG