REAL

Phía trước là hy vọng

Với một HLV chưa bao giờ thất bại ngay năm đầu tiên dẫn dắt một CLB như Fabio Capello, với những tài năng sắp sửa kéo về Bernabeu như: Gabriel Heinze, Ruud van Nistelrooy, Cristiano Ronaldo, Cesc Fabregas, Robben, Kaka, Zambrotta... Chưa bao giờ như lúc này Real lại lạc quan về những tháng ngày vinh quang đến thế.

Với một HLV chưa bao giờ thất bại ngay năm đầu tiên dẫn dắt một CLB như Fabio Capello, với những tài năng sắp sửa kéo về Bernabeu như: Gabriel Heinze, Ruud van Nistelrooy, Cristiano Ronaldo, Cesc Fabregas, Robben, Kaka, Zambrotta... Chưa bao giờ như lúc này Real lại lạc quan về những tháng ngày vinh quang đến thế.
 

Phía trước là hy vọng ảnh 1
Kaka, một trong những tiền vệ mà Real muốn đưa về Bernabeu.

Phải đoạt được một danh hiệu nào  đó. Đấy là mục tiêu của Chủ tịch  Ramon Calderon và những cộng sự của ông trong mùa giải tới đây. Phải xóa sạch những phiền muộn trong 3 mùa giải qua và đem lại niềm vui cho người hâm mộ. Và để thực hiện tất cả những điều ấy, Casa Blanca đang gấp rút triển khai những kế hoạch bằng những quyết định có thể một lần nữa làm rúng động thị trường chuyển nhượng cầu thủ.
 
Có thể bạn không thích thói quen dùng tiền nẫng tay trên những cầu thủ mà Real chấm, nhưng ở hoàn cảnh thèm khát danh hiệu như Real, thời gian không cho phép họ xây dựng một đội ngũ trẻ để chờ ngày họ đủ lớn bổ sung vào lực lượng đang có. Real sẽ tiếp tục chính sách “bung tiền” như cựu Chủ tịch Perez vẫn từng làm để đạt được mục tiêu.

Hơn nữa, trong giai đoạn mà tân vương Ramon Calderon vẫn chưa thuyết phục được các đối thủ do những ngờ vực trong cuộc bầu cử vừa qua, chuyện tiêu tiền và bị chỉ trích có ý cám dỗ các cầu thủ ở những đội bóng khác, bây giờ không quan trọng với Real nữa vì với họ miễn sao ở mùa bóng tới gian phòng truyền thống của họ phải có những danh hiệu.

 AI SẼ GIA NHẬP REAL?
 
Với tuyên bố sẽ có từ 6-7 cầu thủ được mua từ nay đến tháng 3-2007 của Chủ tịch Calderon kèm theo câu nhấn: “Tiền chúng tôi đã chuẩn bị sẵn”, cho thấy trong tương lai Bernabeu sẽ được lắp đầy thêm những thiên hà mới. Và tất nhiên cũng sẽ có những người sẽ phải ra đi. Zidane giải nghệ, chắc chắn Real sẽ phải tìm người thay anh và 2 tiền vệ trẻ Kaka (AC Milan) và Cesc Fabregas (Arsenal) là những gương mặt được nhắc đến nhiều nhất. Tuy nhiên, có thể một trong những cầu thủ từ Manchester United như: Nistelrooy, Heinze, Cristiano Ronaldo sẽ gia nhập Real trước.
 
Về trường hợp của hậu vệ cánh trái Heinze, Real chấp nhận trả 10 triệu bảng để đưa tuyển thủ Argentina này về. Real cần Heinze để thay thế Roberto Carlos, cầu thủ có ý định ra đi và đã được chấp thuận. Cristiano Ronaldo cũng có thể tiếp bước Heinze vì cầu thủ trẻ Bồ Đào Nha này thừa nhận anh cảm thấy rất khó để trở lại Anh thi đấu dưới sức ép đòi tẩy chay từ giới CĐV người Anh chỉ vì họ cho rằng chính Ronaldo là kẻ khiến Rooney bị truất quyền thi đấu trong trận tứ kết giữa BĐN – Anh tại World cup vừa qua. Trong khi đó, Nistelrooy lại đang được chính Fabio Capello quan tâm nhất vì theo ông Nistelrooy sẽ chơi ăn ý bên cạnh Ronaldo.
 
Robben, Zambrotta cũng là những cái tên mà Capello rất kết và hiện vẫn cho người theo sát họ để dọ hỏi ý định. Nhìn chung, Real đã có kế hoạch về mặt bộ sung nhân sự, vấn đề còn lại chỉ là chờ sự đồng ý của các cầu thủ trên.

 KỲ VỌNG VÀO “ĐIỂM SON” NƠI CAPELLO

 Real tất nhiên cần những nhân tố mới, nhưng cái họ cần nhất vẫn là danh hiệu và miễn sao điều đó phải có trong mùa giải tới đây sau 3 năm trắng tay. Đấy cũng là lý do vì sao họ cần có Fabio Capello, một nhà cầm quân luôn đoạt ngay chiến tích ở năm đầu tiên đến với bất cứ CLB nào. Có thể dẫn chứng điều đó với những vinh quang Capello có được ở AC Milan (trợ lý cho Arrigo Sacchi), đưa Real đến chức vô địch Primera Liga mùa bóng 1996-1997 cùng dấu ấn chiến thuật chơi với 3 mũi nhọn. AS Roma năm 2000, (đây cũng là danh hiệu mà đội bóng thành Roma chờ đợi trong 18 năm) và gần nhất là với Juventus năm 2004.
 
Capello đến có nghĩa là Real sẽ được giải hạn, phần đông những nhà lãnh đạo Real đều nghĩ thế bởi họ vẫn luôn khẳng định rằng: Real chỉ kém may mắn trong thời gian qua (!?). Đúng sai, chuyện này còn phải đợi để đối chứng xem đó có phải là vì Real đang bị vận rủi đeo bám không hay do họ đã thực hiện sai đường lối. Vấn đề bây giờ là thời gian và nếu đã chi đến 256 triệu USD cho cuộc cải tổ ở ba mùa giải trước, chi thêm nữa cũng chẳng ảnh hưởng gì đến ngân quỹ kếch xù của đội bóng được thống kê là CLB giàu nhất thế giới.

 Thời gian sẽ cho câu trả lời, nhưng có thể thấy Real đang sống lại những ngày không ảo tưởng... 

NGỌC QUANG

Tin cùng chuyên mục