Premier League 2005-2006

  • Wenger: "Arsenal đã gặp may !”

HLV Arsene Wenger thừa nhận là Arsenal đã may mắn giành trọn 3 điểm trong trận đấu với Birmingham khi các tiền đạo của ông không tìm ra cách đánh bại thủ thành Maik Taylor trong một chiều sung sức.

Premier League 2005-2006 ảnh 1

Ljungberg (trái) tranh bóng cùng Olivier Tebily (Birmingham) trong trận Arsenal thắng 1-0.

Tiền đạo dự bị người Hà Lan Robin Van Persie đã làm được điều mà các đồng đội không thể: Sút bóng qua tay thủ thành Maik Taylor – cho dù đó là một quả ăn may bởi cú sút từ xa của Van Persie đã quệt vào chân Stephen Clemence trước khi làm lỡ trớn thủ thành Birmingham.

Arsene Wenger bình luận một cách dí dỏm: “Tôi sẵn sàng chộp một bàn thắng tầm phào như vậy nếu nó mang lại chiến thắng. Thành thật mà nói, tôi không thấy bất cứ loại bàn thắng nào đánh bại được Taylor. Anh ta xứng đáng được ngợi khen. Anh ta chơi chói sáng và tôi chắc chắn là HLV Sven Goran Eriksson sẽ vui mừng khi anh ta không chơi cho Áo hay Ba Lan trong những trận vòng loại sắp tới”.

Chiếc thẻ đỏ sớm sủa dành cho thủ quân Kenny Cunningham của Birmingham đã mang đến lợi thế về người cho Arsenal, song Wenger cảm thấy điều đó chẳng giúp gì hơn trong mục tiêu săn tìm 3 điểm trên sân nhà: “Tôi không muốn thấy cầu thủ của đội khác bị đuổi khỏi sân – cho dù tôi nghĩ quyết định của trọng tài là chính xác. Tôi thích xem 11 cầu thủ chống lại 11 người khác trong suốt 90 phút”.

Điều đơn giản là khi mất người, các đội bóng thường chơi co cụm, lùi về phòng thủ và trong thế trận chặt chẽ đó, bạn sẽ khó lòng tạo ra cơ hội ghi bàn. Song Wenger cũng còn những lý do khác, bởi vì khi hai đội đối đầu nhau với đội hình đầy đủ, thì “bạn sẽ biết nhiều hơn về đội bóng của mình khi giành chiến thắng”.

Quả là sau khi Birmingham mất quân, họ trở nên què quặt trong lúc Arsenal chẳng tìm thấy giá trị đích thực của mình ngoài “việc bỏ lỡ những cơ hội hoặc mất sự kiên nhẫn lẫn vận may, khiến chúng tôi phải tìm kiếm giải pháp thứ hai”.

Tuy nhiên, Wenger cũng lý giải chiến thắng khó nhọc của Arsneal khi chơi với thế hơn người trong hơn một giờ giao đấu và Robert Pires sút không thành công quả phạt đền: “Taylor đã chơi ngoài sức tưởng tượng nhưng phải thừa nhận là chúng tôi luôn rơi vào tình thế khó khăn khi trở lại từ châu Âu. Chúng tôi đã mỏi mệt và rất khó duy trì nhịp điệu tấn công. Cho dù vậy, tôi có thể thấy cảm giác khó chịu của Birmingham khi để lọt lưới một bàn như vậy”.

  • Tại sao Everton nên từ bỏ hệ thống 4-5-1

Premier League 2005-2006 ảnh 2

Dù hậu vệ Yobo (phải) chơi chắc chắn nhưng không ngăn được sự sa sút của Everton.

Ở mùa bóng 2004-2005, Everton sử dụng sơ đồ 4-5-1 và đã thành công với vị trí hạng 4 chung cuộc. Tuy nhiên ở mùa này, cũng với sơ đồ đó nhưng Everton lận đận ở vị trí cuối bảng với chỉ 3 điểm sau 7 lượt đấu, ghi 1 bàn nhưng để lọt lưới đến 9 lần!

Tại sao hệ thống này phản tác dụng như vậy?

Đầu tiên, các đối thủ đã bắt bài Everton nhưng vấn đề chủ yếu vẫn là hệ thống hoạt động không còn trơn tru. Chẳng hạn, Everton cần một cầu thủ có kỹ thuật khéo léo để hỗ trợ cho một mũi nhọn duy nhất Bent hoặc James Beattie, nhưng hiện nay họ không có được nhân vật tầm cỡ như vậy.

Mặt khác, chiến thuật tấn công của họ có vẻ quá đơn giản, chủ yếu là những đường chuyền dài cho mũi nhọn duy nhất lao vào dứt điểm hay nhận bóng. Với lối chơi này, các tiền vệ không nhận đủ bóng. Tim Cahill di chuyển khôn ngoan nhưng Kilbane và Leon Osman đã không hoạt động hiệu quả ở hai cánh để có thể tạo cơ hội cho Marcus Bent.

Không chỉ vậy, khả năng phối hợp giữa họ và hai hậu vệ biên không ăn ý khiến hành lang ít khi thông suốt. Chỉ cần sự năng nổ của Kiki Musampa và Antoine Sibierski, Manchester City đã có thể phong tỏa hoạt động từ hai hành lang của Everton.

Nếu sử dụng hai tiền đạo, việc giữ bóng cũng như phối hợp trên phần sân của đối phương sẽ dễ dàng hơn. Tuy có khả năng tác chiến độc lập nhưng chắc chắn Bent sẽ nhanh chóng hòa nhập với cách bố trí 2 mũi nhọn, trong khi James Beattie và Duncan Ferguson quá quen với lối chơi 4-4-2.

Ông Moyes biện hộ việc sử dụng hai tiền đạo sẽ làm suy yếu hàng tiền vệ, nhưng chắc chắn chuyển sang hệ thống 4 tiền vệ sẽ không gây bất cứ xáo trộn nào, thậm chí còn làm cho cơ cấu của đội vững chắc chắc hơn, nhất là họ có Phil Neville, vốn chơi rất tốt vai trò tiền vệ thu hồi bóng.

Nếu cặp tiền vệ trung tâm Phil Neville – Tim Cahill nhận được sự hỗ trợ tích cực hơn từ các cầu thủ chạy cánh, đội hình của Everton sẽ cân đối, tạo được nhiều cơ hội hơn cũng như sẽ hỗ trợ hiệu quả hơn cho hàng phòng thủ so với tình trạng khá bế tắc hiện nay…

  • HLV Coleman (Fulham): “Hãy xem lại vị trí của Rio Ferdinand ở tuyển Anh”

Premier League 2005-2006 ảnh 3

Theo HLV Coleman (Fulham), Rio Ferdinand đang có vấn đề về phong độ.

Sau trận Fulham - Manchester United (2-3), báo chí Anh và một số HLV đều cho rằng trung vệ Rio Ferdinand có lỗi trong hai bàn thua của Manchester. Tờ The Independent nhận định: “Hai sai lầm của Rio Ferdinand ở trận Fulham - Manchester là dấu hiệu đáng lo”.

Còn HLV Coleman (Fulham) cho rằng hãy để Rio Ferdinand cạnh tranh với Sol Campbell, thay vì cho anh một vị trí đương nhiên trong đội hình chính thức như trước đây: “Theo tôi, ở thời điểm hiện nay, chỉ John Terry xứng đáng có vị trí chính. Anh ấy thực sự là hậu vệ giỏi nhất bóng đá Anh, rất mạnh mẽ, chính xác trong những cú tắc bóng, dũng cảm, giỏi trong những tình huống bóng bổng và cầm bóng tốt. Nhưng điều quan trọng nhất là Terry luôn có những quyết định hợp lý và phẩm chất của một thủ lĩnh. Sol Campbell có nhiều kinh nghiệm và một khi bình phục hoàn toàn, quả thật khó ai qua được anh ấy. Không ai nghi ngờ khả năng của Rio Ferdinand nhưng HLV cần phải xem ai là người chơi tốt nhất và đáng tin cậy nhất. Hiện tại, John Terry là số 1, vị trí còn lại là cuộc cạnh tranh giữa Sol và Rio”. 

NHÓM PV

Tin cùng chuyên mục