Quyền Anh: Oleksandr Usyk – chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng

Oleksandr Usyk hiện đang sở hữu một thân phận rất đặc biệt. Nếu chiếu theo làng quyền hạng bán nặng, anh là nhà vô địch tối thượng. Nhưng ở hạng cân nặng, anh mới chỉ là “tân binh” vừa bỏ lỡ trận thượng đài đầu tiên với Carlos Takam, và dự định xếp lịch lại vào tháng 9 này. Tuy vậy, chàng tân binh người Ukraine lại đang mơ mộng đến cả những tên tuổi lớn nhất…

Là nhà vô địch tuyệt đối hạng cân bán nặng, nhưng Usyk chỉ là tân binh ở hạng nặng
Là nhà vô địch tuyệt đối hạng cân bán nặng, nhưng Usyk chỉ là tân binh ở hạng nặng

Trận đấu “ra mắt làng quyền hạng nặng” của Usyk - thượng đài với quyền thủ người Pháp gốc Cameroon là Takam vốn dự kiến diễn ra vào hôm 22-5, nhưng đã bị đình hoãn do quyền thủ người Ukraine gặp phải chấn thương cơ bắp tay. Nghĩa là, ở thời điểm hiện tại, Usyk vẫn “chưa đỗ ông nghè”, khi chưa kinh qua trải nghiệm đầu tiên trên sàn đài của làng quyền hạng nặng. Dự kiến, anh sẽ chỉ thượng đài “ra mắt” vào tháng 9 này.

Tuy vậy, ngay vào lúc này, Usyk thậm chí vẫn đang mơ mộng đến những đối thủ lớn hơn cả Takam. Anh đang “đe cả hàng tổng” khi nhắm đến những mục tiêu xa xăm, một trong số đó là trở thành Đệ nhất quyền thủ, không cần biết rằng anh đang sắp có một trận đấu cực kỳ quan trọng với võ sĩ người Pháp, mà nếu thua trận đấu này, cũng chẳng biết tương lai của Usyk sẽ đi về đâu nữa đây…

Quyền thủ hiện đang là Kẻ thách thức đai vô địch của WBO, sau khi “Gã mập ù” Andy Ruiz giành được chiến thắng “làm nức lòng thiên hạ” trước Anthony Joshua “cơ bắp” (nghĩa là, anh có trách nhiệm sẽ đấu với người thắng trong trận “tái chiến” giữa Ruiz và AJ) mới vừa lên tiếng cho biết trên Sky Sports: “Đấu với Anthony Joshua ngay tại Wembley đương nhiên sẽ khó khăn hơn rất, rất nhiều khi phải đối mặt với Andy Ruiz!”.

Và không hề nói đến đối thủ sắp tới là Takam, Usyk tiếp tục cho biết về những đối thủ mà anh cực kỳ khát khao khi thăng lên làng quyền hạng nặng của thế giới: “Tôi từng được hỏi câu hỏi là: “Ai là đối thủ mà anh muốn đối đầu nhất ở làng quyền hạng nặng?”. Đương nhiên, tôi chỉ ra 3 cái tên, đó chính là 3 quyền thủ xuất sắc nhất thế giới hiện nay. Nếu bạn muốn là người giỏi nhất, bạn phải đấu với những kẻ giỏi nhất”.

Usyk tiếp tục cho biết trước sự chứng kiến của ông bầu của anh, ông Egis Klimas (người giờ đây chỉ còn là “ông bầu nhỏ” của Oleksandr, vì Eddie Hearn đã kéo anh về với Công ty Matchroom của ông này, và trở thành một “ông bầu lớn”): “Trong những ngày này, 3 gã này chính là những quyền thủ giỏi nhất (ám chỉ AJ “cơ bắp dù anh này mới thua Ruiz, Tyson Fury “giận dữ” và Doentay Wilder “cuồng nộ”). Tôi sẽ không chỉ thượng đài với những đối thủ chính quy, mà tự bản thân tôi sẽ trở thành một quyền thủ chính quy ở trên sàn đài, và tôi muốn trở thành quyền thủ số 1, quyền thủ hàng đầu trong số đó”.

Khẩu khí của Usyk là rất lớn, nhưng đây là lúc anh nên “nhìn ngắm” đến Takam, đối thủ trước mắt của anh. Và tất nhiên, Usyk cũng đã dành khoảng thời gian “nhỏ xíu” để nói về đối thủ này: “Tôi chờ đợi trận đấu này rất nhiều. Tôi đã quá mệt mỏi vì cứ phải chờ đợi thi đấu, cứ phải tập luyện rồi tập luyện. Tôi đã làm việc cật lực, đã chuẩn bị sẵn sàng cho trận đấu này và trông chờ lần thượng đài hạng nặng đầu tiên của mình”.

“Hôm qua, tôi đã gặp ông Eddie Hearn, và chúng tôi đã nói về chuyện này. Vì thế, trận đấu dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 9 năm nay, nhưng cũng có thể diễn ra vào tháng 10. Chúng tôi đang nói về thị trường nước Mỹ. Chúng tôi chưa chắc 100% là đối thủ của mình sẽ là ai, nhưng gần như sẽ là Takam”, Usyk nói.

Nếu thế thì… quá tội cho Takam, người đã cất công chờ anh từ khi anh “từ chối” trận đấu theo lịch ban đầu, khi anh nói rằng: “Tôi đang bị chấn thương” hôm 7-5. Người ta đã chờ anh, để giờ anh anh nói vẫn chưa chắc 100%. Giọng điệu của Usyk, đã trở nên kỳ lạ hơn, trịnh thượng hơn, ngay khi anh về “dưới trướng” ông bầu Hearn “cáo già”. Và anh phải nhớ điều này nha, trận thượng đài đầu tiên của AJ trên đất Mỹ, đã không có một kết cục tốt.

Trong khi đó, “kẻ đợi chờ trong kiên nhẫn” - Takam, vẫn tận lực “chung tình”: “Tôi sẽ đấu với Usyk vào tháng 9 này. Nhưng tôi vẫn chưa biết, liệu trận đấu đó sẽ diễn ra ở Maryland hay ở Anh quốc. Tôi sẽ không chờ đợi nữa, tôi muốn đấu với anh ta vào tháng 9 năm nay. Và tôi sẽ đánh bại anh ta, tôi sẽ đấm knock-out Usyk”.

Tin cùng chuyên mục