Là sinh viên năm thứ ba Trường Đại học KHXH-NV Hà Nội nhưng Giang chưa hề phải bận tâm tới chỗ ở vì từ lúc lên Hà Nội học tới giờ Giang vẫn ở trong ký túc xá. Đến cuối năm học này, người em ruột học lớp 12 Giang lên ôn thi cấp tốc, cô mới bước chân đi tìm nhà trọ. Nó trở thành nỗi ám ảnh của Giang ngay trong giấc ngủ.
Hành trình gian khó
Với khẩu hiệu “không tìm thấy không về”, Giang rủ một cô bạn cùng lớp đi quanh các ngõ ngách khu vực gần trường. Tới đâu, thấy những dãy phòng cho thuê Giang cũng vào nhưng ở đâu cô cũng nhận được cái lắc đầu: “Hết phòng rồi”. Một ngày lòng vòng, Giang và bạn cùng lớp trở về trong sự mệt mỏi. “Nơi đầu tiên em tìm tới còn phòng trống là một khu “ký túc xá nhỏ” với 40 phòng cho thuê, ở Hà Đông. Mỗi căn phòng chỉ khoảng 7m² giá 600.000đ/tháng nhưng cả khu trọ chỉ có ba phòng vệ sinh!”, Giang nói.
Lúc đầu yêu cầu của Giang là phòng trọ phải có nhà vệ sinh sạch sẽ, có chỗ để xe thuận tiện, gần trường… Sau một tuần vã mồ hôi tìm nhà trọ, những yêu cầu về điều kiện phòng trọ của Giang cũng giảm dần, diện tìm kiếm được mở rộng ra tại những khu dân cư, xa trường học. Tuy vậy, việc tìm nhà vẫn không dễ dàng.
Qua một người bạn giới thiệu, Giang cũng tìm được một phòng trọ khoảng 10m², giá thuê 550.000đ/tháng, ở cùng chủ nhà trong khu Triều Khúc. Sau khi chuyển đến được một ngày, cô kể chuyện: “Thằng con chủ nhà mê cờ bạc quá, tiền nong trong nhà hết với nó, vợ cũng bỏ. Cô chủ nhà còn nói thế này mới ghê chứ: Nhưng các cháu yên tâm, nó không làm gì các cháu đâu”. Ngày hôm sau, Giang và cô bạn cùng phòng dọn đi.
Gần nửa tháng, Giang cũng không thể nhớ nổi mình đã đi bao nhiêu nơi. Khắp các khu Phùng Khoan, Triều Khúc, Hà Đông, Cầu Giấy… ngõ ngách nào cô cũng vào. Cuối cùng cô tìm được một căn phòng ở Phùng Khoan rộng 9m² với giá thuê là 600.000đ. “Nghĩ đến chuyện đi tìm nhà trọ là em thấy lạnh cả người”, Giang tâm sự.
Lòng vòng cùng “cò” nhà trọ
Sau kỳ thi tốt nghiệp THPT, ông Nguyễn Anh Hải (Lập Thạch, Vĩnh Phúc) lên Hà Nội để tìm nhà trọ cho con gái học lớp 12 lên ôn thi đại học. Năm ngày liên tục, ông Hải đi khắp các “làng sinh viên” ở Hà Nội vẫn không thể tìm được chỗ trọ. Ông quyết định vào một trung tâm môi giới nhà đất trên đường Khương Trung.
“Họ nói như thế này thì làm sao không tin: Sẽ giới thiệu cho phòng trọ gần trường, nếu xa thì có xe buýt, giá phải chăng, điện nước dùng bao nhiêu tính tiền bấy nhiêu. Có hợp đồng đoàng hoàng, trung tâm sẽ đảm bảo giới thiệu cho đến khi nào thuê được nhà”, ông Hải cho biết. Ông đã ký hợp đồng với trung tâm môi giới nhà đất T trên đường Khương Trung với mức phí ban đầu là 50.000đ, sau khi thuê được nhà phải nộp thêm số tiền bằng nửa tháng tiền nhà.
Theo tiến sĩ Vũ Đình Ánh, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu khoa học thị trường giá cả: thị trường nhà trọ cho sinh viên ở Hà Nội luôn không đáp ứng được cầu và là mảnh đất để “cò” nhà trọ hoạt động. “Để tăng lượng nhà trọ lên khi nguồn ngân sách của nhà nước còn hạn hẹp, trước mắt chúng ta phải có những chính sách hỗ trợ cho các nhà dân có điều kiện mở nhà trọ. Về lâu dài, việc quy hoạch phát triển các trường học phải có những khu ký túc xá đáp ứng đủ nhu cầu của học sinh trong trường”. |
Đi theo nhân viên môi giới nhà đất tới hai địa chỉ: một ở Định Công, một ở gần bến xe Hà Đông. Cả hai nơi đều trong ngõ sâu, diện tích khoảng 10m² lụp xụp như một túp lều, còn khu vệ sinh được quây lại bằng những tấm cót ép, lợp mái tôn, “lỗ thoáng” tứ phía. “Tôi không đồng ý thuê, anh nhân viên bảo mai đến trung tâm giới thiệu địa chỉ khác”.
Ngày hôm sau, anh nhân viên đưa ông đến một địa chỉ ở đường Trung Kính cũng tồi tàn như hai căn phòng trước, ông cũng không hài lòng”. Người nhân viên của trung tâm đổi giọng luôn: “Kén nhà như thế ai chiều được, trung tâm chỉ giới thiệu được đến thế thôi”.
Sau này, nghe người quen cùng quê nói, ông mới vỡ lẽ rằng mình bị lừa. Họ dẫn đến nơi tồi tàn chỉ cốt cho mình không thuê được, lần sau họ còn dẫn người khác đến. “Tự đi tìm nhà không được, qua môi giới cũng không xong, tôi nhớ ra mấy mục rao vặt trên báo và trên mạng. Mua cả chục tờ báo tôi đã có hơn hai mươi địa chỉ cho thuê nhà. Sáng vui mừng bao nhiêu, chiều tìm tới đều là trung tâm môi giới”, ông Hải kể tiếp.
Theo địa chỉ của ông Hải cho, chúng tôi tới trung tâm môi giới nhà đất trên đường Khương Trung. Tới nơi, đập vào mắt chúng tôi là 2 tấm bảng kê ở hai bên với những thông tin cho thuê nhà khá hấp dẫn: Phòng trọ 10m² giá phải chăng; phòng 12m², tầng 3, lối đi độc lập… Chúng tôi nói muốn tìm phòng trọ cho hai người ở gần Trường Đại học KHTN, anh nhân viên trung tâm khẳng định chắc nịch: “Người của trung tâm sẽ đưa đến tận các địa chỉ cho thuê, nếu không tìm được phòng trọ vừa ý cho anh bọn em sẽ không lấy một đồng nào”. Nói xong, người nhân viên nhanh chóng rút ra bảng hợp đồng với mức phí là 50.000đ.
Thấy tôi ngập ngừng, anh nhân viên tiếp tục thuyết phục bằng kiểu vừa đấm vừa xoa: “Tìm nhà trọ giờ không dễ đâu vì sinh viên các trường chưa về nghỉ hè còn học sinh lên ôn thi thì đông. Bọn em dân trong nghề cũng phải tìm vất vả lắm mới được”, gặp người có nhu cầu tìm nhà trọ và vào trung tâm môi giới lần đầu thì quả là dễ đã bị thuyết phục bởi những nhân viên buôn nghề nước bọt này…
Hoài Thùy Dương