Sản xuất thuốc giả, lãnh án thật

Vào tù vì đòi “tiền thuốc men” theo kiểu xã hội đen

(SGGPO).- Ngày 25-9, TAND TP.HCM tuyên phạt Trần Hải Trung (SN 1978) mức án 6 năm tù – tổng hợp với hình phạt 1 năm tù của một bản án khác thành 7 năm tù, Châu Văn Linh (SN 1973) 5 năm tù cùng về tội “Sản xuất hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh”.

Ngày 10-11-2007, khi điều tra một vụ án “Giết người, cướp tài sản, trộm cắp tài sản, tàng trữ - sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TPHCM tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Trung thì phát hiện trong nhà có 1.474 vỉ thuốc mang nhiều nhãn hiệu như: Augmentin, Tanakan, Mycostatino, Tergynan… và hơn 13.238 viên thuốc tân dược cùng hàng loạt dụng cụ, nguyên vật liệu để sản xuất các loại thuốc trên. Qua giám định, toàn bộ số thuốc trên đều là giả.

Từ đây hé lộ đường dây sản xuất thuốc giả do Mai Công Nghệ (đã bỏ trốn, hiện đang bị truy nã) cầm đầu. Trong đường dây này, Trung có nhiệm vụ sản xuất, đóng gói thuốc; còn Linh (chủ doanh nghiệp tư nhân Thảo Mộc, có chức năng in ấn) in nhái khoảng 34.840 tờ nhãn và hạn sử dụng của thuốc.

Vào tù vì đòi “tiền thuốc men” theo kiểu xã hội đen

Ngày 25-9, TAND TPHCM đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Tôn Thất Toàn (SN 1986, ngụ quận 12), Trịnh Hoàng Tú (SN 1988, ngụ huyện Hóc Môn), Nguyễn Minh Hoàng (SN 1979, ngụ quận 12) mỗi bị cáo 3 năm tù cùng về tội “Cướp giật tài sản”.

Tối 3-9-2006, khi Toàn đang ngồi nhậu tại quán “Giai Điệu” ở phường Tân Thời Nhất quận 12 thì anh N.H.V. đến tìm bạn. Hoàng mời anh V. cùng vào nhậu. Qua trò chuyện, Toàn biết anh V. chính là người cách đó 2 năm dùng dao chặt nước đá chém Tú (bạn của Toàn) nên gọi điện thoại kêu Tú đến trả thù.

Toàn, Tú và một số đối tượng khác đánh anh V., buộc anh V. phải bồi thường tiền chữa trị vết thương 4 triệu đồng cho Tú. Trong lúc bị hành hung, anh V. bị lấy mất 1.145.000 đồng. Sau khi đồng ý để xe lại quán để ngày hôm sau mang tiền đến “chuộc” xe, anh V. được thả. Ngay sau đó, anh đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Là chủ quán, thay vì can ngăn hay gọi điện thoại báo cảnh sát thì Hoàng lại tham gia vụ trấn lột, kề dao vào cổ anh V. và đồng ý giữ xe của anh V. lại quán của mình nên cũng bị truy tố, xét xử.

Tử hình kẻ giết người vô cớ

Ngày 25-9, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thịnh (tự Khỉ già, SN 1988) mức án tử hình về tội “Giết người”; các bị cáo Nguyễn Ngọc Trung (SN 1988) 1 năm 6 tháng tù, Nguyễn Sơn Hà (SN 1990) 1 năm tù, Đỗ Văn Đề (SN 1990) 1 năm tù cùng về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Khoảng 1 giờ 30 phút ngày 12-1-2008, sau khi đánh nhau với một nhóm thanh niên, các bị cáo Thịnh, Đề, Hà, Trung cùng đồng bọn về tụ tập tại trước chùa Vạn Thọ ở phường Tân Định quận 1.

Anh T.H.C. sau khi nghe em mình kể bị nhóm của Thịnh đánh đã tìm đến để nhắc nhở. Trong lúc anh C. định quay xe đi thì nhóm của Thịnh bất ngờ tấn công. Thịnh cầm dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào lưng anh C. khiến anh C. tử vong.

ÁI CHÂN

Tin cùng chuyên mục