“Sao”rơi nước mắt mừng Obama

“Sao”rơi nước mắt mừng Obama
“Sao”rơi nước mắt mừng Obama ảnh 1

Ca sĩ Beyonce Knowles (trái) cùng Sean “Diddy” Combs tại cuộc mít tinh ủng hộ ông Obama tại Columbus, bang Ohio ngay trước ngày bầu cử

Có thể nói, chưa bao giờ một tổng thống Mỹ đắc cử lại khiến nhiều ngôi sao khóc vì vui mừng như trường hợp ông Barack Obama. Lần đầu tiên một thượng nghị sĩ da màu đã thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng đã khiến cho thế hệ trẻ của Mỹ cảm nhận được một niềm tin mới, một tương lai mới và một sức sống mới. Nhiều ngôi sao đã vui mừng đến bật khóc khi tổng thống đắc cử đọc diễn văn mừng chiến thắng.

Đúng ra trong ngày bầu cử tổng thống, kiều nữ Beyonce Knowles phải có mặt ở Nhật Bản để quảng bá cho album “I Am ... Sasha Fierce” của cô sắp phát hành. Nhưng vào phút chót, Beyonce đã hủy bỏ kế hoạch: “Tôi đã tự hỏi: Mình đang làm gì vậy? Mình thực sự đã quyết định tồi tệ. Mình phải về nhà ngay. Và thực sự tôi sẽ tự giết chết mình nếu tôi không ở nhà tại Mỹ vào lúc ấy. Tôi biết tôi cần phải ở đó”.

Trong giây phút ông Obama đắc cử tổng thống Mỹ, nước mắt Beyonce tuôn trào: “ Tôi đã cười và khóc cả trong lúc ngủ. Và khi tỉnh dậy, tôi thấy mình cười thật tươi, dù mascara đã nhòe trong nước mắt”. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo chí vào hôm sau, Beyonce phát biểu trong niềm hân hoan: “Tôi đã ở đó, tôi không thể chờ đợi hơn. Cảm xúc của tôi cũng như của mọi người. Tôi sẵn sàng làm tất cả điều gì chúng ta phải làm...”.

“Sao”rơi nước mắt mừng Obama ảnh 2

“Người phụ nữ quyền lực” Oprah Winfrey (trái) cùng vợ chồng ông Obama

Không chỉ Beyonce, ngay cả người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng, một trong những phụ nữ quyền lực nhất nước Mỹ, Oprah Winfrey cũng đã òa khóc vào giây phút trọng đại ấy. Buổi tối hôm đó, hàng triệu khán giả truyền hình đã chứng khiến cảnh Winfrey trong nước mắt bên cạnh hàng chục ngàn người khác tại Chicago, nơi ông Obama đọc diễn văn mừng chiến thắng.

Phát biểu với Hãng tin CNN ngay lúc ấy, Winfrey nói: “Người Mỹ đã quyết định đúng. Đã có một sự thay đổi trong ý thức. Một cái gì đó rất lớn và táo bạo đã xảy ra ở đây. Giống như những gì chưa từng xảy ra trong cuộc sống mà ta hằng mong đợi đã xảy ra”.

Trong khi đó, ngôi sao của “Titanic”, Leonardo DiCaprio, dù không thể có mặt tại Mỹ đêm ấy vì phải ở Rome (Italia) quay bộ phim “Body of Lies” nhưng anh cũng đã thức trắng đêm để theo dõi cuộc bầu cử. Phát biểu với phóng viên vào hôm sau, DiCaprio cho biết: “Tôi hết sức tự hào về đất nước mình.Tôi tự hào mình là người Mỹ. Tôi cảm thấy thật phấn khích. Như gánh nặng ghê gớm trên vai tôi bấy lâu nay đã được gạt bỏ”.

Còn nhiều ngôi sao khác như ca sĩ hiphop Russell Simmon; ngôi sao nhạc R&B Usher hay nhà sản xuất kiêm ca sĩ da đen Sean “Diddy” Combs... đều bày tỏ sự phấn khích tột độ của họ khi chứng kiến ông Obama trở thành tổng thống thứ 44 của nước Mỹ.

Nam diễn viên George Clooney phát biểu: “Barack Obama không tượng trưng cho màu da, ông tượng trưng cho sự thay đổi”. Còn Usher cho rằng: “Đã đến lúc hợp nhất đất nước. Như vậy chúng ta sẽ giải quyết được những thách thức to lớn mà cả thế hệ đang phải đối mặt”.

NHẬT MINH (SGGP 12G)

Tin cùng chuyên mục