Trong những ngày qua, hàng loạt các hoạt động của thế hệ trẻ diễn ra trên cả nước hướng tới kỷ niệm 119 năm ngày sinh nhật Bác: 500 thanh niên tiên tiến từ khắp mọi miền của đất nước và sinh viên Việt Nam đang học tập, nghiên cứu ở nước ngoài đã hội tụ về báo công với Bác trong vườn hoa muôn sắc ngàn việc tốt của đất nước; Hồ Ngọc Hân - học sinh Trường Quốc học Huế đã băng băng lên đỉnh Olympia bằng những kiến thức sâu rộng của một trong những người đại diện tiêu biểu cho thế hệ trẻ Việt Nam; vòng chung kết cuộc thi sáng tạo Robocon 2009 kết thúc... đã khơi gợi nên một khí thế hừng hực của của tuổi trẻ, một niềm tin sắt son vào thế hệ tương lai trong mỗi người Việt Nam. Không chỉ những thanh niên tiêu biểu trên, còn hàng triệu, hàng triệu thanh niên khác trong cả nước bằng cách này hay cách khác đang từng giờ, từng ngày ra sức học tập, lao động, rèn luyện, tu dưỡng bản thân sống có ích cho đời, chung tay xây dựng đất nước Việt Nam.
Những niềm vui ấy lại càng khiến chúng ta nhớ về những năm tháng chiến tranh khốc liệt của đất nước. Lớp lớp đàn anh bằng tinh thần yêu nước nồng nàn, bằng lòng quả cảm với cả trái tim và khối óc đã hớn hở lên đường “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”. Hàng triệu cán bộ, đoàn viên ở tuổi tráng niên đã lên đường dấn thân vì nước. Họ ra đi dẫu biết rằng sẽ dấn thân vào con đường gian khổ, khốc liệt và có cả sự hy sinh, mất mát, đau thương nhưng miệng vẫn tươi cười, lòng vẫn nhẹ khỏe. Lớp lớp thanh niên sẵn sàng hiến dâng tuổi trẻ, sẵn sàng đón nhận cái chết rất nhẹ nhàng “vui vẻ chết như cày xong thửa ruộng” cho công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Họ không sợ kẻ thù, họ không sợ chết chỉ vì mong muốn cho dân tộc không còn là nô lệ, đất nước hòa bình, thống nhất, nhân dân được ấm no, hạnh phúc.
Thế hệ trẻ hôm nay đã không ngừng phát huy truyền thống vẻ vang của cha anh thuở trước. Khắc ghi lời dạy của Bác, lớp trẻ luôn tiên phong gương mẫu trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp dựng xây đất nước “sánh vai cùng các cường quốc năm châu” như Bác hằng mong muốn.
Hàng loạt tấm gương hiếu học, đam mê sáng tạo, quên mình vì sự yên bình của nhân dân, vượt khó làm giàu... Những thanh niên trong đó như: Hoàng Đức Ý - Huy chương vàng Olympic Toán quốc tế; Lê Trọng Hiếu đã nghiên cứu và cho ra đời sản phẩm “Cặp cứu sinh”, sản phẩm đã đạt giải xuất sắc trong cuộc triển lãm quốc tế dành cho các nhà sáng chế trẻ tổ chức tại Đài Loan (Trung Quốc); Nguyễn Thanh Tùng dũng cảm, thông minh, mưu trí trong đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân; Nguyễn Hồng Thủy bằng khối óc và đôi bàn tay cần cù, chịu khó, dám nghĩ, dám làm đã biến một khe núi hoang vu thành trang trại có 20 ha rừng...
Còn biết bao tấm gương rất đỗi bình dị, trong sáng khác với những đóng góp xuất sắc khác nữa đang âm thầm từng ngày góp phần xây dựng đất nước... Họ đang từng giờ, từng ngày chăm sóc và vun xới cho những “chồi non” được nảy lên bằng máu xương của những thế hệ cha anh đã ngã xuống hòa quyện vào lòng đất làm cho đất nước Việt Nam được nảy lộc, ra hoa, kết trái.
Cho dù đất nước còn nghèo, song bằng nghị lực, bằng cả trái tim và khối óc kết tinh từ con Lạc cháu Hồng, chúng ta hoàn toàn có quyền tin tưởng rằng, thế hệ trẻ hôm nay sẽ tiếp nối một cách sáng tạo, vững vàng, xuất sắc sự nghiệp của cha anh; nhanh chóng nắm lấy những đỉnh cao của khoa học kỹ thuật, của trí tuệ loài người để xây dựng đất nước ngang tầm với thế giới.
THÀNH NAM