Tờ France Football đã làm xôn xao dư luận khi loan tin động trời: Tiền đạo Thierry Henry đã tìm thấy thỏa thuận để chuyển nhượng sang Barcelona. Bản tin trên website tờ báo thể thao danh tiếng của Pháp đưa ra hôm thứ Hai đã lập tức bị đại diện cầu thủ này bác bỏ…
Ngay từ thứ Hai, website của tờ France Football đã quảng bá ấn phẩm phát hành vào thứ Ba với hình ảnh Thierry Henry trên trang bìa và dòng tít to: “Barca - Henry: Hợp đồng đã đạt được!”. Bản tin cho hay, người đại diện của Henry và Giám đốc thể thao của Barca Txiki Beguiristain đã ngồi lại để thống nhất bản hợp đồng 3 năm, trị giá 10 triệu euro mỗi mùa và phần việc còn lại bây giờ chỉ là “thuyết phục” CLB Bắc Luân Đôn đồng ý cho Henry ra đi.
Bản tin còn dẫn chứng chuyện Henry từng thừa nhận sẽ sang Barca trong chuyến đi quảng cáo sản phẩm ở Trung Quốc tháng rồi. Tuyên bố đó được đưa ra chỉ vài tuần sau khi Chủ tịch Barcelona nói là ông đã hoàn tất hợp đồng với Henry!
PHẢN ỨNG CỦA NGƯỜI TRONG CUỘC
Chỉ vài giờ sau khi bản tin xuất hiện trên mạng, không cần chờ xem số báo ra ngày thứ Ba, người đại diện của Thierry Henry là Jerome Anderson tuyên bố sẽ “nhờ đến pháp luật” để làm cho ra lẽ trò dựng chuyện của tờ France Football.
Jerome Anderson tuyên bố: “Không có cuộc gặp nào được tiến hành giữa Jerome Anderson và Barcelona tại Pháp hoặc tại bất cứ nơi nào khác, và Jerome Anderson sẽ đâm đơn kiện chống tại tờ France Football”.
Cho dù phía Henry và Anderson phản ứng dữ dội nhưng dư luận vẫn bán tín bán nghi, bởi không có lửa làm sao có khói. Tuần qua, Henry nói với đài truyền hình ESPN là “thật tuyệt khi nghe” báo chí nêu mối quan tâm của nhà vô địch châu Âu AC Milan dành cho anh, nhưng nhấn mạnh: “Thời điểm này, tôi vẫn còn là cầu thủ của Arsenal”.
Henry còn đi xa hơn khi bày tỏ nỗi thất vọng “tàn tệ” vì cuộc ra đi của Phó Chủ tịch Arsenal David Dein, người đã rời bỏ chức vị của mình sau cuộc tranh cãi với các Giám đốc khác quanh chuyện dầu tư của thương gia người Mỹ Stan Kroenke. Henry nói: “Các ông chủ tỏ ra không thống nhất ý kiến và nhiều cầu thủ cảm thấy bất ổn. Tôi cảm thấy thất vọng khi ông Dein rời khỏi CLB. Tôi chẳng biết điều gì xảy ra và tôi cũng không muốn biết điều gì sẽ xảy đến”.
“Cho dù không một ai lớn lao bằng CLB, nhưng Arsene Wenger và ông David Dein thực sự rất gần gũi với Arsenal, vì thế, nếu bạn hỏi tôi là liệu có người nào đó trong Ban lãnh đạo mà tôi không muốn mất, tôi sẽ nói ngay đó là ông Dein. Thật không may, chuyện đó không tùy thuộc vào bản thân tôi. Tôi không tán thành những gì đã xảy ra nhưng đôi khi mọi thứ vẫn tiếp diễn theo cách đó”.
TIẾP TỤC SĂN ĐUỔI
Barca đã móc nối với Henry mùa hè qua, trước khi anh ký hợp đồng với Arsenal, và mới đây, Beguiristain tuyên bố trong cuộc họp báo với các phóng viên Anh là CLB vẫn tiếp tục theo đuổi Henry: “Nếu cậu ta có khát vọng chơi bóng ở đây thì chúng tôi có thể xem xét chuyện chuyển nhượng. Barca vẫn giữ nguyên lập trường của mình về Henry. Đây là một nơi hoàn hảo cho những cầu thủ muốn gia nhập. Tôi luôn nói điều tương tự như lần trước - mọi chuyện tùy thuộc vào bản thân cầu thủ”.
Bè bạn và đồng đội của Henry như Emmanuel Adebayor, Robert Pires, Ludovic Giuly đều cho rằng đường đến Nou Camp đang mở rộng với anh, và dù “phe” Henry đang phản ứng dữ dội thông tin của tờ FF, thì mức lương hàng năm lên đến 10 triệu bảng - nhiều hơn mức lương hiện thời đến 40% - là lời đề nghị quá hấp dẫn với một cầu thủ 29 tuổi như Henry.
THANH NHƯ