Siêu mẫu Việt Nam 2009: Chưa thuyết phục!

Siêu mẫu Việt Nam 2009: Chưa thuyết phục!

Sau hơn một tháng diễn ra, cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2009 (do HTV, Tạp chí Thời trang trẻ, Tạp chí Người mẫu phối hợp tổ chức) đã khép lại bằng đêm Chung kết xếp hạng tối 28-6 tại White Palace (TPHCM). Các giải thưởng đều đã có chủ, nhưng dư âm của nó không mấy êm ả...

Ban tổ chức lúng túng

Trong bất cứ cuộc thi nhan sắc nào, sự đồn đoán, tin tức hành lang liên tục “phát sóng” từ khi cuộc thi bắt đầu cho đến lúc kết thúc, và tại cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2009 cũng không nằm ngoài thông lệ này.

Thí sinh thắc mắc sao lại cho người này vào, bỏ người kia? Sao lúc nói được thi, khi lại bảo không được? Điển hình nhất phải nói đến trường hợp của thí sinh Ngọc Thạch đã vào vòng chung kết, tham dự các buổi huấn luyện do Amanda Scott và Nathan Lee hướng dẫn, nhưng đến phút chót, cô vẫn bị loại chỉ vì “không có bằng tốt nghiệp THPT”. Sơ sót này là của ban tổ chức (BTC). Sao không kiểm tra, loại từ đầu mà phải đợi khi báo chí lên tiếng mới cho “rớt”?!

Từ trái qua phải: Đỗ Nguyễn Hoàng Long và Nguyễn Thị Ngọc Bích đoạt cúp Vàng cùng 2 thí sinh đoạt cúp Bạc Huỳnh Thanh Tuyền và Vĩnh Thụy giải Siêu mẫu Việt Nam 2009

Từ trái qua phải: Đỗ Nguyễn Hoàng Long và Nguyễn Thị Ngọc Bích đoạt cúp Vàng cùng 2 thí sinh đoạt cúp Bạc Huỳnh Thanh Tuyền và Vĩnh Thụy giải Siêu mẫu Việt Nam 2009

Khi thí sinh Khánh Ngân bỏ cuộc, BTC đặc cách cho Nguyễn Thị Điệp thay cũng gây nhiều thắc mắc vì Nguyễn Thị Điệp không phải là người có số điểm cao suýt soát với thí sinh cuối cùng được chọn vào chung kết. Rồi khi có ý kiến cho rằng, đã là người của BTC thì không được làm BGK, vậy là ông Nguyễn Quang Minh xin rút tên khỏi BGK…

Những thay đổi khi có ý kiến thắc mắc khiến BTC trở nên lúng túng, không có lập trường, chính kiến riêng, càng làm cho cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2009 thiếu sức hấp dẫn. Chuyện BTC mời người mẫu nước ngoài là cô Amanda Scott – người mẫu Pháp và Nathan Lee (đã hoạt động người mẫu tại Pháp nhiều năm, hiện đang là Giám đốc điều hành và sáng tạo Tạp chí Người mẫu) hướng dẫn, tập luyện cho các thí sinh, thiết nghĩ đó là một thiện ý rất tốt. Giúp thí sinh làm quen với phong cách hiện đại của các người mẫu thế giới, không là chuyện đáng phải ầm ĩ, nếu không muốn nói rất cần động viên. Nhưng khi một vài ý kiến cho rằng các thí sinh diễn “Tây quá”, vậy là BTC đâm lo lắng, hoang mang!

Giải thưởng không thuyết phục

Ba thành viên BGK đã và đang hoạt động trong lĩnh vực người mẫu nhận định: “Xét về chuyên môn, hai thí sinh Vĩnh Thụy và Thanh Tuyền xứng đáng nhận giải Vàng siêu mẫu”, nhưng thực tế họ chỉ nhận giải Bạc; hai thí sinh Hoàng Long và Ngọc Bích đã được trao danh hiệu này.

Ngay khi MC xướng danh giải Bạc siêu mẫu thuộc về Vĩnh Thụy và Thanh Tuyền, khán giả tại sân khấu đã lặng xuống và rất nhanh sau đó nhiều tiếng xầm xì nổi lên.

Bản thân Vĩnh Thụy cho rằng: “BGK có cái nhìn và đánh giá riêng. Có thể tôi đã thi tốt đêm cuối nhưng ở các vòng thi trước tôi chưa làm tốt”. Anh nói chỉ có chút tiếc nuối, vì đã đi thi ai cũng kỳ vọng và mong muốn mình đoạt giải cao.

Còn Thanh Tuyền vẫn rất vui vì: “Giải thưởng chỉ là tiếp sức thêm. Trong suy nghĩ, tôi thấy chỉ diễn viên, ca sĩ mới được cổ vũ nhiệt tình, vậy mà đêm thi cuối, tôi được khán giả ủng hộ nhiệt tình, có cả băng rôn cổ vũ. Tôi thật sự ngạc nhiên và nhận ra rằng, với người làm nghệ thuật điều ấy có ý nghĩa thật vô giá”.

Cả thí sinh và khán giả đều bất ngờ khi Hoàng Long và Ngọc Bích đoạt giải cao nhất. Ai cũng ngầm hiểu, Ngọc Bích đoạt giải này vì cô “nổi bật” trong hoạt động từ thiện trước đó và ngay trong phần thi ứng xử cô cũng có cơ hội để bày tỏ điều này. Đã gọi là cuộc thi tìm kiếm siêu mẫu, thì phải căn cứ trên tiêu chuẩn của một người mẫu! Việc chấm giải của BGK có thể khác với bình chọn, đánh giá của khán giả, nhưng kết quả không thể cách xa với nhìn nhận của chính những người trong nghề.

Để lý giải về sự khác biệt và chưa hợp lý này, một thành viên của BGK đành giải thích: “Cuộc thi nào cũng còn yếu tố may mắn”. Nhưng cái may mắn của Hoàng Long và Ngọc Bích vẫn khiến người xem cảm thấy không thỏa đáng.

Trao đổi với báo chí, Huỳnh Thanh Tuyền nói: “Giải thưởng chỉ là một bước đệm”. Ngẫm lại, Xuân Thu – Giải Vàng siêu mẫu 2008, sau khi đoạt giải gần như “chìm nghỉm”, không thấy có hoạt động gì nổi bật, không chứng tỏ được “đẳng cấp” mà mình đã đạt được. Thế mới biết, quan trọng vẫn là sau cuộc thi thí sinh sẽ như thế nào? Những ai đủ tài năng, phong cách và làm việc nghiêm túc, hết mình chắc chắn gặt hái thành công, tỏa sáng trong nghề nghiệp.

Như Hoa
(SGGP 12G)

Tin cùng chuyên mục