Sinh viên nghèo vùng lũ mắc bệnh hiếm

Sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo Ba Lòng (huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị), gia đình thuộc diện hộ nghèo của địa phương, em Trương Thị Mười luôn phấn đấu học giỏi, đã thi đậu vào Trường Đại học Sư phạm Huế.
Trong 2 năm học qua, em luôn đạt thành tích tốt trong học tập, được nhận học bổng của trường. Nhưng rồi khi đang ở tuổi 21, bỗng dưng em bị bệnh hiểm nghèo, hiếm gặp (huyết khối hoàn toàn 3 tĩnh mạch gan). Bệnh làm em suy kiệt, xanh xao (ảnh), bị ứ nước ở bụng, chân phù, nôn mửa, đau ở vùng gan, thường xuyên bị ngất. 
Sinh viên nghèo vùng lũ mắc bệnh hiếm ảnh 1
Ông Trương Công Khánh, ba em Mười đã đi vay mượn, gõ cửa khắp nơi với hy vọng có thể chữa khỏi bệnh cho con. Dù 2 lần mổ, bệnh vẫn tái phát nên em phải tạm gác việc học, xin trường bảo lưu điểm để vào TPHCM chữa bệnh.
Qua chẩn đoán, xét nghiệm, các bác sĩ cho hay, bệnh tình em Mười sẽ phải tốn kém rất nhiều. Lo lắng, ông Khánh vội vã về quê lo chạy tiền gửi vô cho con chữa bệnh. Hoàn cảnh gia đình em đang rất khó khăn, trong cơn bão số 10 vừa qua, nhà bị bay mái tôn, mấy công đậu bắp trồng chưa kịp thu hoạch cũng bị nước lũ làm ngập úng, coi như mất trắng.
Mấy ngày nay ở Bệnh viện Nhân dân Gia Định, ngày nào không nhận được cơm từ thiện thì em Mười phải mua cháo trắng ăn với muối. Sáng 26-9, em phải qua lần phẫu thuật thứ 3. Chi phí cho đợt mổ lần này lên đến hàng chục triệu đồng, vượt quá khả năng lo liệu của gia đình. Rất mong cộng đồng tiếp sức, hỗ trợ để Mười có điều kiện chữa khỏi bệnh, tiếp tục thực hiện ước mơ làm cô giáo. 
Mọi giúp đỡ xin gửi về Ban Công tác bạn đọc - Chương trình xã hội Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TP Hồ Chí Minh; ĐT: (028) 22111263. Số tài khoản Báo SGGP: 310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh TP Hồ Chí Minh. 
ĐẶNG NHUNG 

Tin cùng chuyên mục