Sống chung với... học hè

Học hè ở Trung Quốc
Sống chung với... học hè

Cho đến tận năm 2007 này, ba tháng nghỉ hè vẫn tiếp tục là một “hư cấu” của ngành giáo dục! Không còn nữa những mùa hè thần tiên xa xưa, như cậu học trò Xuân Tâm năm 19 tuổi từng diễn tả trong bài thơ Nghỉ hè nổi tiếng.

  • Học hè thực sự là nhu cầu
Sống chung với... học hè ảnh 1

Đã vào hè nhưng tại Thư viện Tổng hợp TPHCM vẫn rất đông SV-HS đến ôn bài. Ảnh: ĐỨC TRÍ.

Hiện nay chương trình trung, tiểu học quá nặng; sách giáo khoa biên soạn theo lề lối độc quyền còn nhiều nhược điểm, khó cho giáo viên truyền đạt hiệu quả và càng khó cho học sinh tiếp thu. Nhiều phụ huynh dẫu có trình độ, là bậc trí thức vẫn không thể đích thân giúp con em mình trước chương trình giáo dục và sách giáo khoa rất đáng phàn nàn như bấy lâu. Do đó, học hè là một nhu cầu có thật đối với học sinh lẫn phụ huynh, nhất là khi trẻ sẽ vào các lớp cuối cấp trong năm học mới. Ở các thành phố lớn, kỳ thi học kỳ hai vừa kết thúc, nhiều phụ huynh và học sinh liền “dáo dác” tìm trường, lựa thầy, chọn môn cho khóa hè.

Về phần nhà trường, dạy hè vừa để “giảm tải” cho chính khóa bằng cách “lén” ty, sở chủ quản dạy trước một phần chương trình, vừa để tạo thêm nguồn thu cho thầy cô. Vì thế, buổi họp chi hội phụ huynh cuối học kỳ hai thường cũng là dịp giáo viên chủ nhiệm thông báo chính thức thời điểm các trẻ sẽ tập trung học hè!

  • Lớp hè là nơi giữ trẻ

Nhiều phụ huynh là nhà buôn hoặc công chức, bận rộn suốt ngày, ít có thời gian gần gũi con em. Thế nên, dẫu trẻ chưa có nhu cầu học thêm, họ vẫn chọn biện pháp học hè để mượn thầy cô “cầm chân” cho trẻ khỏi lêu lổng. Vì mục đích này, các lớp hè năng khiếu, các lớp tiếng Anh mẫu giáo đồng thời cũng là nơi giữ trẻ.

Không ít phụ huynh thật lòng muốn con em được nghỉ ngơi sau một năm học căng thẳng. Nếu có những điểm giải trí uy tín với nội dung sinh hoạt đa dạng, lành mạnh, bổ ích, họ sẵn sàng đăng ký cho trẻ sinh hoạt hè ở đó. Tiếc thay, các điểm vui chơi tốt như thế hiện nay chưa nhiều, sinh hoạt thường kém hấp dẫn, thiếu tính tổ chức. Rốt cuộc, nhằm tránh cho trẻ rảnh rỗi dễ vướng thói hư tật xấu, phụ huynh đành “thỏa hiệp” với nạn học hè.

  • Thích nghi thực trạng

Bao lâu mà cuộc đua vào “trường chuyên, lớp chọn” chưa kết thúc, bao lâu mà nhà giáo còn phải nương nhờ vào việc dạy thêm, dạy hè để làm “kế sinh nhai” thì miễn bàn tới chuyện học hè là nên hay không. Nói cách khác, chỉ còn tìm cách “sống chung hòa bình” với nạn học hè.

Quả vậy, rất nhiều phụ huynh và nhiều trường lâu nay đã sắp xếp cho trẻ học hè trong khoảng hai tháng, chỉ “nhín” ra khoảng ba tuần đầu hè và một tuần trước ngày khai giảng cho trẻ được xả hơi. Âu cũng tạm an ủi.

Học hè ở Trung Quốc

Theo Trung Quốc nhật báo, kết quả khảo sát 1.456 gia đình tại 8 tỉnh, thành Trung Quốc cho thấy, hơn 50% học sinh 4-12 tuổi và 61% học sinh 10-12 tuổi đều học hè để chuẩn bị lên lớp trên hoặc thi tuyển vào trường chuyên, lớp chọn. Mỗi gia đình phải chi khoảng 200 nhân dân tệ/tháng cho một em học hè như vậy. Các em thường học hè tiếng Anh (64%), học vẽ (25%). Các môn khác: toán, nhạc, múa, võ thuật, cờ vua... (http://www.qdnd.vn; ngày 9-6-2007)


Học hè ở Mỹ

Trước kia các khóa hè chỉ dành cho em nào không đủ điểm lên lớp, phải học hè để bổ túc những môn yếu kém. Vài năm nay, các khóa hè có mục đích rộng hơn. Các em học hè để khi vào chính khóa (từ tháng 9 đến tháng 6) có thể giảm bớt khối lượng bài học và bài làm, hoặc để có rộng quyền chọn lựa các môn học nhờ đã hoàn tất một số môn rồi.

Khóa hè dài 2 tháng, tuần học 5 buổi sáng, mỗi sáng học 3-4 giờ. Phải học và làm bài giống như chính khóa. Nếu không muốn đến trường, có thể học trực tuyến trong lúc đang ở nhà hay đang đi nghỉ hè với gia đình.

Một số lớp hè trực tuyến yêu cầu các em phải thảo luận nhóm có giáo viên tham gia trên mạng. Mỗi ngày, vào một số giờ quy định, phải nối mạng với lớp. Có thể nhờ thầy cô giải đáp thắc mắc qua e-mail. Cuối khóa trực tuyến phải đến trường để thi.

Học sinh có thể học hè trong hệ thống trường công lập ở nơi cư trú, hoặc tìm một trường tư dạy trực tuyến hợp pháp.  

DŨ LAN LÊ ANH DŨNG

Nghỉ hè

Sung sướng quá, giờ cuối cùng đã hết
Đoàn trai non hớn hở rủ nhau về
Chín mươi ngày nhảy nhót ở miền quê
Ôi tất cả mùa xuân trong mùa hạ
Một tiếng nói, trăm tiếng cười rộn rã
Lời trên môi, chen chúc nối nghìn câu
Chờ đêm nay, sáng sớm bước lên tàu
Ăn chẳng được, lòng nôn nao khó ngủ
Trong khoảnh khắc, sách bài là giấy cũ
Nhớ làm chi, thầy mẹ đợi, em trông
Trên đường làng huyết phượng nở thành bông
Và vườn rộng nhiều trái cây ngon ngọt
Kiểm soát kỹ có khi còn thiếu sót
Rương chật rồi, khó nhốt cả niềm vui
Tay bắt tay, hồn không chút bùi ngùi
Các bạn hỡi, trời mai đầy ánh sáng.

XUÂN TÂM (*)


(*) Tên thật Phan Hạp, sinh ngày 1-1-1916 tại làng Bảo An, phủ Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam (nay là xã Điện Quang, huyện Điện Bàn), là học trò Trường Quốc học (Huế). Bài Nghỉ hè (1935) được in trong tập thơ đầu tay Lời tim non (1941). 

Tin cùng chuyên mục