(SGGPO).- Sự sống đang từng ngày hồi sinh và hạnh phúc đã rộng mở đối với Bibi Aisha, người phụ nữ Afghanistan từng bị chồng, một chiến binh Taliban, cắt tai và mũi.
Buộc phải lên xe hoa năm 12 tuổi, 6 năm sau do không chịu nổi cuộc sống bên người chồng tàn bạo, Aisha đã đánh liều chạy trốn. Nhưng cô đã bị chồng bắt lại rồi cắt tai, mũi trong khi cha chồng dùng súng dí vào đầu. “Khi họ cắt tai và mũi, tôi đau đớn ngất đi. Tỉnh lại, tôi thấy xung quanh mình toàn là máu”.
![]() |
Bibi Aisha, 20 tuổi (trái) đang mỉm cười trên tàu điện ngầm ở New York hôm 16-2 |
Hiện nay, Bibi Aisha, 20 tuổi, đã được giải cứu, đang sống tại Mỹ với nghề làm và bán đồ trang sức. Cô được một nhà hảo tâm người Mỹ nhận đỡ đầu, được phẫu thuật và nay trông xinh xắn trở lại với chiếc mũi giả. Điều đó khiến cô không còn cảm thấy tự ti khi giao tiếp với mọi người. Sau giờ làm việc, người phụ nữ mù chữ này đang rất nỗ lực học tiếng Anh để “có thể giúp đời mình và giúp đỡ mọi người”.
![]() |
Bức chân dung Bibi Aisha bị cắt mũi gây sốc đối với cộng đồng quốc tế. |
Tháng 8-2010, bức ảnh chân dung Aisha bị cắt mũi được tạp chí Time đăng tải đã gây nên sự phẫn nộ của hàng triệu người trên khắp thế giới. Mới đây, bức ảnh này đã đoạt giải “Ảnh báo chí năm 2010”.
Đăng Hưng (Theo Daily Mail)
Các tin, bài viết khác
-
Đề xuất tiêm vaccine Covid-19 cho vận động viên
-
Gián điệp mạng lại lộng hành
-
EU muốn Mỹ đảm bảo nguồn cung vaccine Covid-19
-
Nỗ lực tìm giải pháp hòa bình cho Myanmar
-
Hàn Quốc khuyến khích sử dụng mã số cá nhân khi truy vết
-
Mỹ sẽ kiểm soát chặt các Viện Khổng Tử
-
Thế khó của EU
-
Bảo tồn văn hóa bản địa thời Covid-19
-
Đại dịch Covid-19 khoét sâu tình trạng bất bình đẳng giới
-
Gia hạn Cơ chế minh bạch và kiểm soát xuất khẩu vaccine Covid-19: EU bị phản ứng