Sức sống Trường Sa

Chúng tôi tham gia Đoàn công tác số 4 do lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân dẫn đầu cùng một số tỉnh, thành phố phía Bắc tới thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, và nhà giàn DK1 đúng dịp kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng quần đảo Trường Sa (29-4-1975 - 29-4-2022).

Với hải trình gần 2.000km, đoàn đã đến thăm, tặng quà, động viên cán bộ, chiến sĩ và người dân đang làm việc, sinh sống trên các đảo: Song Tử Tây, Đá Nam, Sinh Tồn, Đá Lớn B, Núi Le B, Tốc Tan A, An Bang, Đá Đông C, Trường Sa và nhà giàn DK1. Mỗi đảo, xã đảo và thị trấn chúng tôi qua đều có diện mạo tươi sáng, màu xanh yêu thương trên áo người chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam. Tất cả toát lên sức sống mãnh liệt.

Cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua mọi khó khăn thử thách, vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió, xây dựng biển đảo quê hương ngày càng vững mạnh về mọi mặt, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”, thực sự là chỗ dựa vững chắc cho ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển.

Song Tử Tây là đảo đầu tiên trong quần đảo Trường Sa được giải phóng năm 1975
Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thuân, Chính ủy Vùng 4 Hải quân, trò chuyện cùng các chiến sĩ trên đảo An Bang
Vẽ rạng rỡ của cư dân ở thị trấn Trường Sa
Binh nhất Võ Thành Lộc canh gác trên đảo Đá Đông C
Để chủ động thực phẩm xanh, chiến sĩ trên các đảo thường xuyên trồng và chăm sóc rau xanh
Một buổi sớm của chiến sĩ trên đảo An Bang
Âu tàu trên thị trấn Trường Sa là điểm tựa vững chãi để ngư dân vươn khơi, bám biển
Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Chính ủy Quân chủng Hải quân (giữa) cùng đại biểu Đoàn công tác số 4 tại lễ khánh thành Bệnh xá đảo Sinh Tồn

Tin cùng chuyên mục