Tai họa bất ngờ, sống đời thực vật

Trên đường đi làm về, anh Nguyễn Thạc Hoàng (ngụ tại xóm 11, xã Xuân Lâm, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) bị tai nạn giao thông chấn thương sọ não. Từ đó, anh hôn mê và sống thực vật. 
Tai họa bất ngờ, sống đời thực vật
Lo tiền điều trị cho anh tại Hà Nội một thời gian, gia đình anh kiệt quệ, vay mượn khắp nơi, mọi vật dụng có giá trị trong nhà cùng trâu bò, heo gà đều phải bán hết. Số tiền chữa trị cho anh đã hơn cả trăm triệu đồng, nên nay gia đình phải đưa anh về nhà chăm sóc. 
Để duy trì sự sống, anh Hoàng phải có dây dẫn lưu từ đầu tới bụng, mỗi lần thay tốn 10 triệu đồng, ngoài ra còn phải lo tiền thuốc hàng ngày. Cả gia đình đang chật vật kiếm tiền chạy chữa cho anh Hoàng, bố anh đã 93 tuổi vẫn phải cặm cụi chuốt từng thanh tre, thanh nứa để đan rổ bán. Mẹ anh đã 88 tuổi, dù chân đau vẫn cố gắng phụ việc nhà và chăm sóc anh. Con trai anh đi làm thuê. Con gái tuy đậu đại học nhưng do bố bị nạn, đành gác chuyện học lại, cũng đi làm thuê kiếm tiền thuốc thang cho bố. Vợ anh đi bắt cua, ốc bán. Rất mong những tấm lòng nhân ái cùng chung tay giúp đỡ gia đình anh Hoàng vượt qua khó khăn hoạn nạn.
Mọi giúp đỡ xin gửi về Ban Công tác bạn đọc - Chương trình  xã hội Báo Sài Gòn Giải Phóng, số 432 - 434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Hoặc chuyển qua tài khoản Báo SGGP: 310.10000.231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TPHCM.

Tin cùng chuyên mục