Tai nạn thảm khốc làm 15 người chết và bị thương - Tang thương bản Na Lạn

Khoảng 4 giờ sáng 7-12, một vụ tai nạn nghiêm trọng và thương tâm đã xảy ra tại xã Bình Chuẩn (huyện Con Cuông, Nghệ An). 10 người thiệt mạng, 5 người bị thương trong tình trạng nguy kịch. Cả 15 người gặp nạn đều ở xã Châu Lý, một xã vùng sâu của huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An, phần lớn là người dân tộc Thái.
Tai nạn thảm khốc làm 15 người chết và bị thương - Tang thương bản Na Lạn

Khoảng 4 giờ sáng 7-12, một vụ tai nạn nghiêm trọng và thương tâm đã xảy ra tại xã Bình Chuẩn (huyện Con Cuông, Nghệ An). 10 người thiệt mạng, 5 người bị thương trong tình trạng nguy kịch. Cả 15 người gặp nạn đều ở xã Châu Lý, một xã vùng sâu của huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An, phần lớn là người dân tộc Thái.

Nỗi mất mát quá lớn của những phụ nữ ở xã Châu Lý, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An.

Nỗi mất mát quá lớn của những phụ nữ ở xã Châu Lý, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An.

Quãng đường từ nơi xảy ra tai nạn ở xã Bình Chuẩn (huyện Con Cuông) về xã Châu Lý (huyện Quỳ Hợp) dài khoảng 30km. Trên suốt dọc cung đường miền núi này rất nhiều người xuôi ngược, mắt ai cũng đỏ hoe. Dốc Pù Huột (thuộc bản Tong, xã Bình Chuẩn) như náo loạn, nhiều người ngơ ngác. Tại hiện trường, chiếc xe 37V-3851 nằm chổng ngược, cạnh đó những thân gỗ nằm ngổn ngang dưới mép đường, phía sau đuôi xe, những tấm chiếu trải dưới đất với khói hương nghi ngút tiếc thương những con người xấu số.

Ông Nguyễn Thế Mạnh, Chủ tịch UBND xã Bình Chuẩn cho biết: Khoảng 4 giờ kém 15 phút sáng, anh nhận được điện thoại của người dân báo có vụ tai nạn chết người. Trong ánh sáng chập choạng, một chiếc xe tải đã bị lật úp, gỗ văng tứ tung, dưới các tấm gỗ, những người nằm bất động.

“Vì chưa bao giờ có vụ tai nạn nào lớn đến thế nên thú thật lúc đầu anh em chúng tôi khá lúng túng, nhưng sau đó thì bình tĩnh được và cùng người dân lật gỗ đưa người ra”, anh Mạnh kể. 7 người đàn ông được đưa ra khỏi đống gỗ đã tắt thở, thi thể không còn nguyên vẹn. Những người còn sống tay, chân bị giập nát, có người tay còn lìa khỏi cơ thể. 8 người còn sống được đưa đi cấp cứu, nhưng trên đường đi 2 người đã tử vong.

Đến 12 giờ trưa cùng ngày, sau khi cơ quan chức năng làm xong các thủ tục, thi thể những người xấu số được đưa về gia đình. Bản Na Lạn (xã Châu Lý) vốn vắng lặng, yên bình bao đời nay, nhưng hôm qua, bỗng chốc tấp nập người từ các nơi, rồi tiếng khóc như xé toang bầu không khí vốn thâm u nơi núi rừng hoang vu này.

Trong căn nhà tuềnh toàng, ông Lô Văn Hùng khóc ngất bên hai cổ quan tài của hai con ông. Bên này Lô Văn Thông (SN 1988), bên kia Lô Văn Minh (SN 1990). Hai con dâu và người mẹ thì như người mất hồn chạy qua chạy lại giữa hai thi thể chờ khâm liệm. Phía bên ngoài nhà, 3 đứa bé con nhà Thông và Minh lộ rõ sợ sệt vì thấy đông người. Con trai của Thông mới 1 tuổi, còn con Minh, đứa 2 tuổi và đứa còn lại mới hơn 4 tháng. Người lớn chít vào đầu chúng ba cái khăn tang…

Hiện trường vụ tai nạn

Hiện trường vụ tai nạn

Người nhà các nạn nhân trong vụ tai nạn

Người nhà các nạn nhân trong vụ tai nạn

Chiều tối dân bản ở Châu Lý lại nhận thông tin, thêm một người nữa tử nạn tại bệnh viện. Vậy là 10 người tử nạn, 5 người bị thương. Nỗi đau quá lớn, cả bản xé lòng trong tiếng khóc…

Ngày 7-12, trong khi đang họp HĐND Nghệ An, nghe tin vụ tai nạn, Bí thư Tỉnh ủy Phan Đình Trạc đã yêu cầu Giám đốc Sở NN-PTNT cùng các ngành liên quan điều tra rõ nguồn gốc số gỗ chở trên xe.

Ông Trịnh Thanh Long, Phó Giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống, cho biết: Theo thông tin ban đầu, có thể đây là số gỗ bất hợp pháp. Số gỗ này (với 12 cột, 18 xà nhà cùng một số gỗ hạng mục khác) được mua tại xã Xiêng My (huyện Tương Dương) vận chuyển qua xã Bình Chuẩn (huyện Con Cuông) về hướng huyện Quỳ Hợp. Khi đang xuống cuối dốc Pù Huột gần trạm kiểm soát lâm sản thì gặp nạn.

UBND tỉnh Nghệ An đã cử các đoàn đi động viên, thăm hỏi và hỗ trợ cho mỗi nạn nhân bị chết 2 triệu đồng, bị thương 1 triệu đồng.

Duy Cường

Tin cùng chuyên mục