Lúc 15 giờ ngày 9-4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14) Công an TPHCM bắt khẩn cấp đối tượng Okoroji Promse (thường gọi Adam, sinh ngày 2-1-1977, quốc tịch Nigeria, tạm trú tại 198/41 Dương Bá Trạc phường 2 quận 8) về hành vi lừa đảo.
Trước đó, ngày 7-4, anh Trần Tuấn Vũ (SN 1960, ngụ quận 12) đến trình báo: từ tháng 2-2008, anh có quen một người nước ngoài tên là Mike qua mạng. Mike nói ở 1 ngân hàng bên nước Anh có 5,5 triệu bảng Anh của một người đã chết. Mike “dụ” nếu Vũ đứng tên là người thừa kế để rút số tiền trên ra thì sẽ chuyển toàn bộ tiền về Việt Nam và Vũ được hưởng 30% trong tổng số tiền.
Anh Vũ nhận lời, Mike kêu Vũ mở tài khoản ở ngân hàng để Mike lo thủ tục chuyển tiền. Sau đó, Mike lại nói sẽ chuyển tiền trực tiếp về Việt Nam qua 1 người bạn tên là Adam còn Vũ sẽ lo toàn bộ chi phí chuyển tiền là 4.150 USD. Ngày 3-4, Adam và Vũ gặp nhau tại quán cà phê số 7 Nguyễn Văn Chiêm (phường Bến Nghé quận 1), Adam đưa cho Vũ 1 chiếc rương đựng tiền, yêu cầu Vũ phải để trong tủ lạnh với nhiệt độ dưới 20C.
Ngày 5-4, Adam tới nhà Vũ, nói tiền để trong hóa chất, muốn dùng được thì phải… rửa. Sau khi rửa bằng cách nhúng vào hóa chất, 3 tờ giấy màu xanh hóa thành 3 tờ đô la Mỹ có mệnh giá 100 USD. Nài cớ hóa chất bị hư do bảo quản không tốt, Adam yêu cầu Vũ đưa 60.000 USD để tới Lãnh sứ quán Mỹ… mua hóa chất. Nghi ngờ, anh Vũ đã báo công an và các trinh sát PC14 đã bắt giữ y.
O.Promse nhập cảnh vào Việt Nam từ ngày 17-12-2007 với hộ chiếu số 37476242A, hiện đã hết hạn lưu trú ở Việt Nam. Theo Trung tá Nguyễn Ngọc Ẩn, Đội phó đội 8 PC14, thủ đoạn của Mike và Adam không mới, bọn chúng vẫn “đánh” vào lòng tham của nhiều người để lừa tiền giả lấy tiền thật. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.
Đ. Loan