Thực hiện tâm nguyện lúc sinh thời của bác sĩ Tạ Trung Quấc - một trí thức yêu nước du học và làm việc tại Pháp từ trước giải phóng - bắt đầu từ năm 2005, mỗi năm, gia đình bác sĩ góp một phần kinh phí vào Quỹ học bổng Nguyễn Văn Hưởng với mong muốn cùng quỹ học bổng này chăm lo cho các sinh viên ngành y có chí hướng và đang gặp nhiều khó khăn.
Trân trọng tấm lòng và để thực hiện tâm nguyện này của ông, Báo Sài Gòn Giải Phóng đã cùng Đại học Y dược TPHCM và Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tổ chức xét tuyển để chọn ra 10 sinh viên được nhận học bổng từ nguồn kinh phí này trong suốt khóa học từ năm thứ nhất đến khi tốt nghiệp.
![]() |
Em Cao Thị Lan Hương, sinh viên lớp Y 2007. |
Chúng tôi đã tìm gặp Cao Thị Lan Hương, sinh viên lớp Y2007 của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, một trong số 10 sinh viên được nhận học bổng từ nguồn đóng góp của gia đình cố bác sĩ Tạ Trung Quấc. Ngôi nhà cũ kỹ diện tích chỉ khoảng hơn 30m2 nằm lọt thỏm trong khu dân cư trung tâm thành phố khiến chúng tôi ngỡ ngàng.
Đó là nơi Lan Hương ở cùng bố mẹ, em trai và một người cậu. Lan Hương nổi bật trong 10 sinh viên nhận học bổng toàn khóa bởi thành tích học tập: Á khoa tuyển sinh Đại học Phạm Ngọc Thạch năm 2007-2008 với 29 điểm, bảng vàng thủ khoa Cao đẳng Kinh tế đối ngoại, đồng thời trúng tuyển vào Đại học Ngân hàng cùng năm đó.
Hỏi Hương về hoàn cảnh gia đình, em rưng rưng cho biết, tất cả mọi chi phí sinh hoạt cũng như học tập của hai chị em em đều trông vào đồng lương ít ỏi của cha, một công nhân đóng tàu tại Xí nghiệp Liên hiệp Ba Son. Mẹ Hương trước cũng bươn chải làm tạp vụ để cùng chồng nuôi các con ăn học, nhưng sau một cơn tai biến, nghẽn mạch máu não vào đầu năm 2007 bà không còn sức lao động, đành ở nhà làm nội trợ.
Gánh nặng gia đình đè lên đôi vai gầy của cha em. Hương đã nghĩ đến việc vừa học vừa đi làm thêm đỡ đần cho cha, nhưng đặc thù ngành học không cho em thời gian thực hiện điều đó. Không thể khác hơn, mọi quyết tâm Hương đều dồn vào việc học.
Nhưng không chỉ có quyết tâm là đủ, một mình sức lao động của cha em làm sao kham nổi mọi khoản chi tiêu cho một gia đình 4 người. Hương cho biết, chỉ riêng học phí và tiền sách vở của em đã lên đến 2.500.000 đồng cho 1 năm học. Em không thể đào đâu ra số tiền đó nên hiện giờ món nợ đi vay đóng học phí học kỳ 1 vẫn chưa trả được dù đã sắp kết thúc năm học.
Khi chúng tôi thông báo tên Hương nằm trong danh sách được nhận học bổng dưới hình thức tài trợ đào tạo toàn khóa, cả gia đình Hương đều xúc động rơi nước mắt. Ông Cao Văn Thuần, cha Hương nghẹn ngào: “Đây là một niềm hạnh phúc đối với gia đình chúng tôi và là nguồn động viên lớn lao để Hương hoàn thành mơ ước của mình. Gia đình tôi xin hứa sẽ làm hết sức, tạo mọi điều kiện để Hương toàn tâm, toàn ý cho học tập. Xin chân thành cảm ơn Quỹ học bổng Nguyễn Văn Hưởng, cảm ơn các nhà tài trợ đã quan tâm giúp đỡ chúng tôi trong hoàn cảnh này”.
Hỏi riêng Hương về mơ ước cũng như định hướng của em sau khi tốt nghiệp, Hương cười rạng rỡ: “Trước hết, em mong những kiến thức học được từ nhà trường sẽ giúp em chăm sóc gia đình, nhất là mẹ được tốt hơn. Xa hơn nữa, em muốn được phục vụ những người dân nghèo, những người không phải lúc nào cũng đủ kiến thức và tiền bạc để chăm lo sức khỏe cho mình”.
Và để trả lời câu hỏi của chúng tôi, rằng hiện giờ Hương đang nghĩ gì? Cô sinh viên năm nhất có đôi mắt sáng ngời này nói rất nghiêm túc: “Em đang nghĩ, đúng hơn là mơ ước mình sẽ có thể làm gì đó để góp phần đưa học bổng Nguyễn Văn Hưởng đến với các lớp đàn em sau này, để chắp cánh cho những sinh viên còn gặp nhiều khó khăn nhưng cũng nhiều hoài bão”…
LÊ NHUNG
Các tin, bài viết khác
-
Gần 100 học sinh đoạt giải nhất kỳ thi học sinh giỏi quốc gia
-
Kích hoạt cơ hội học tập miễn phí cho cộng đồng
-
TPHCM: Chăm lo tết cho cán bộ, giáo viên ngoại thành
-
Nghiên cứu khoa học định hướng khởi nghiệp cho học sinh
-
Kết thúc diễn đàn “Chống bệnh thành tích trong giáo dục”
-
PGS-TS Vũ Hải Quân làm Giám đốc ĐH Quốc gia TPHCM
-
TPHCM: 50 đề tài nghiên cứu tham gia tranh tài tại cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp TP
-
Trao giải “Văn hay chữ tốt” và “Lớn lên cùng sách”
-
Học sinh trưởng thành hơn qua hai hội thi “Văn hay chữ tốt” và “Lớn lên cùng sách“
-
Trường chia sẻ gánh nặng với sinh viên