Tặng 300 phần quà và gạo cho Hội Nạn nhân chất độc da cam Long An

Tặng 300 phần quà và gạo cho Hội Nạn nhân chất độc da cam Long An
Ông Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc Trustbank chi nhánh Rạch Kiến (phải) trao quà tặng Hội Nạn nhân chất độc da cam tỉnh Long An.

Ông Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc Trustbank chi nhánh Rạch Kiến (phải) trao quà tặng Hội Nạn nhân chất độc da cam tỉnh Long An.

Ngày 28-1-2010, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Long An, Báo SGGP phối hợp cùng Ngân hàng Đại Tín (Trust Bank) tặng 300 phần quà tết (300 ngàn đồng/phần) và 3 tấn gạo cho Hội Nạn nhân chất độc da cam tỉnh Long An.

Đây là đợt tặng quà đầu tiên trong chương trình tặng 5.000 phần quà và 150 tấn gạo do Ngân hàng Đại Tín phối hợp cùng với Báo SGGP thực hiện, sẽ trao tặng cho các gia đình nghèo, gia đình chính sách trong dịp Tết Canh Dần này.

Trước đó, Ngân hàng Đại Tín cũng đã ký kết với Báo SGGP ủng hộ 3.000 chiếc xe lăn cho người khuyết tật nghèo và 1 triệu quyển vở cho học sinh nghèo ở các địa phương vùng sâu vùng xa.

M.Q

  • Hội Đồng hương Quảng Bình tại TPHCM vận động đóng góp hơn 32,5 tỷ đồng xây dựng quê hương

(SGGP).- Thời gian qua, những người con Quảng Bình đang làm việc, sinh sống ở TPHCM đã vận động, đóng góp hơn 32,5 tỷ đồng, để góp phần hỗ trợ người nghèo và xây dựng quê hương. Trong đó, nổi bật là bà Đoàn Thị Kim Hồng vận động đóng góp 12 tỷ đồng xây dựng trường học ở xã Quảng Tiên (Quảng Trạch); ông Phan Hải đóng góp 20 tỷ đồng xây dựng trường học, trung tâm y tế tại xã Hải Trạch (Bố Trạch); tập thể bà con huyện Tuyên Hóa đóng góp hơn 50 triệu đồng, xây dựng 2 nhà tình nghĩa.

Được biết, đến thời điểm này chi hội đồng hương huyện Tuyên Hóa đã đóng góp tiền xây dựng 18 căn nhà tình nghĩa, tình thương cho bà con ở quê nhà. Nhân dịp này, hội cũng đã đề nghị UBND tỉnh Quảng Bình tặng bằng khen cho một số tập thể, cá nhân có nhiều thành tích đóng góp xây dựng quê hương.

Tr.Yên

  • Bạn đọc Báo SGGP giúp chị Luyện hơn 7 triệu đồng

Trang “Nhịp cầu nhân ái” ngày 18-1 có bài “Một gia đình có hoàn cảnh quá bi đát”, viết về hoàn cảnh thương tâm của chị Nguyễn Thị Luyện, bệnh bướu độc ở cổ, ung thư bụng, ở thôn Viên Trung - Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam. Gia đình chị rất khó khăn, lúc còn khỏe chị đi làm phụ hồ nuôi mẹ già và đứa con trai, nhưng từ khi chị phát bệnh thì cả nhà chỉ trông chờ vào tiền phụ cấp người có công cách mạng của mẹ chị là 250.000 đồng/tháng.

Sau khi báo đăng bài viết, bạn đọc khắp nơi gởi 7,3 triệu đồng giúp chị Luyện chữa bệnh.

Thay mặt gia đình chị Luyện, Báo SGGP xin chân thành cảm ơn tấm lòng hảo tâm của bạn đọc gần xa.

Th.Vy

Tin cùng chuyên mục